Cựu tuyển thủ bơi lội trả ơn cho đời sau biến cố

Phạm Hữu
Phạm Hữu
17/11/2020 16:44 GMT+7

Trải qua lần chết đi sống lại vì tai nạn giao thông, cựu tuyển thủ bơi lội Lê Nguyễn Thanh Tâm quyết tâm trả ơn đời bằng cách sử dụng kỹ năng của mình dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn .

Biến cố trong ngày sinh nhật

Từ bé Lê Nguyễn Thanh Tâm (28 tuổi, ngụ đường Nguyễn Văn Thương, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã theo đuổi nghiệp bơi lội. Những năm học THCS Tâm đã được gọi vào đội tuyển bơi lội Q.Bình Thạnh rồi thành phố. Khi học lớp 8, Tâm được gọi vào đội tuyển quốc gia tập và thi đấu nhiều nơi.
Đến cuối năm nhất đại học, Tâm rời đội tuyển bơi lội để đi học ở Trường ĐH Thể dục Thể thao TP.HCM. Ra trường, Tâm lại chọn làm việc văn phòng. Nhưng niềm đam mê bơi lội vẫn ăn sâu vào máu của cô gái trẻ. Cứ chiều tối, ngoài giờ làm, Tâm lại ra hồ dạy bơi cho mọi người. 

Thanh Tâm trên giường bệnh cùng những người bạn

Cuối năm 2018, ngay đúng ngày sinh nhật, một biến cố lớn xảy đến với nữ tuyển thủ bơi lội. Tâm bị đa chấn thương khắp cơ thể do bị ô tô đâm vào người. Phần xương từ vai đến bắp chân bị gãy. Tâm nằm bất động gần 7 tháng ở bệnh viện.  
“Nằm điều trị tôi cảm thấy mình còn thua một đứa trẻ. Người tôi đau lắm, khốn khổ như vừa chết đi sống lại. Từ đó, hễ ai nhắc đến bơi là tôi sợ lắm”, Tâm kể.
Thế mà, thời gian tập vật lý trị liệu, nghe bạn bè liên tục thi đấu, đi dạy bơi, Tâm lại ước mình một lần trở lại đường đua xanh, được dạy bơi cho nhiều trẻ em cơ nhỡ..., 

Trở lại đường đua xanh, dạy bơi miễn phí cho trẻ em

Sau gần 2 năm bị điều trị, cô gái mỏng manh ngày nào cũng đứng vững và đi lại được trên đôi chân của mình. Ngày trở lại hồ bơi, Tâm chỉ biết đứng nhìn, không dám bước xuống nước.
Rồi vào một ngày, lấy hết can đảm, Tâm đã nhảy xuống hồ bơi để tìm lại cảm giác. Tâm dùng chân trái lành lặn để chạm nước đầu tiên, rồi từ từ cả phần cơ thể chìm trong nước. “Lúc xuống hồ tôi sợ không bơi được. Tôi nghĩ mình không thể đánh mất những thứ mà mình đã đạt được, nên có động lực tiếp tục cố gắng tập. Cuối cùng tôi cũng trở lại đường đua xanh”, Tâm chia sẻ.
Khi mọi việc trở lại bình thường, điều Tâm nghĩ đầu tiên là làm gì đó để giúp ích, trả ơn cho bơi lội. Thế là Tâm tham gia cùng anh em cựu tuyển thủ dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Nhờ ý chí mạnh mẽ, Thanh Tâm trở lại bơi lội và mong muốn giúp được nhiều trẻ em khó khăn 

Mỗi sáng cuối tuần, Tâm lại đến hồ bơi và tự tập cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Niềm vui khi thấy những đứa trẻ biết bơi cũng là niềm vui của Tâm. Lắm lúc nhìn những đứa trẻ, Tâm thấy mình còn may mắn rất nhiều.
Tâm nói thêm: “Bơi lội mang lại cho tôi nhiều thứ, nào là thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp..., đặc biệt, cảm giác ở dưới nước mang cho tôi niềm hạnh phúc khó tả. Từ đó, tôi quyết định trả ơn cho bơi lội bằng cách dạy bơi miễn phí cho trẻ em”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.