Đa cấp 'giăng bẫy' sinh viên: Bài học cảnh tỉnh

Sau khi đóng 15 triệu đồng mua gói sản phẩm, ký hợp đồng nhà phân phối của chi nhánh Vinalink Group (số 320/12 Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM), nhiều sinh viên tiếp tục được các quản lý dẫn dắt đầu tư từ vài chục đến vài trăm triệu đồng vào đa cấp khiến con đường học hành, tương lai mù mịt...

Ước gì có tiền đóng học phí, đi học trở lại

Điển hình, em Đ.Q được một người bạn dẫn dắt, bắt đầu tham gia đa cấp tại chi nhánh Vinalink Group từ tháng 4 - 10.2022. Sau khi vào Vinalink Group, Q. được người tại Vinalink Group nhồi nhét vào đầu về một cuộc sống giàu có, sung sướng, đặc biệt giúp đỡ được cho ba mẹ, thay đổi hoàn cảnh gia đình. Một người tên Liễu tự xưng là quản lý (làm ở công ty này được 5 năm) khoe với Q., mỗi tháng Liễu gửi về cho gia đình 50 triệu đồng. Liễu còn đưa Q. đến gặp người tên Chúc, được giới thiệu là đã mua nhà, mua ô tô cho ba mẹ chỉ trong vòng 10 năm khi làm việc ở đây.

Đa cấp 'giăng bẫy' sinh viên: Bài học cảnh tỉnh - Ảnh 1.

Hai sinh viên được Vinalink Group tiếp nhận, làm thủ tục mua lại hàng

Trần Duy Khánh

Theo Q., hằng ngày, những người tự xưng cấp quản lý đều khoe thu nhập cá nhân cao chót vót. "Em thấy chỉ cần đầu tư tiền vào, rồi ngồi không cũng được nhiều tiền như vậy, em rất hứng thú", Q. chia sẻ. Khi thấy Q. lưỡng lự với số đầu tư 300 triệu đồng, Liễu và những người khác tại đây liên tục khích bác Q. không có ý chí, không muốn làm giàu thì không nên ở lại, đây là cơ hội duy nhất cho Q.

Liễu dạy Q. cách xin tiền ba mẹ đóng học phí bằng cách nói với gia đình hiện nhà trường quy định học phí 4 năm là 388 triệu đồng, nếu đóng 1 lần có thể giảm xuống 319 triệu đồng, chỉ được đóng trong thời hạn 1 tuần. Bằng cách này, Q. xin được ba mẹ 300 triệu đồng, đầu tư vào Vinalink Group. Làm được 6 tháng, Q. đã nghỉ vì làm không có lương, đi lừa người khác, bỏ học… Rất may, Q. được gia đình tha thứ, gom góp tiền nộp học phí đi học lại.

Đa cấp 'giăng bẫy' sinh viên: Bài học cảnh tỉnh - Ảnh 2.

Sinh viên được tư vấn trở thành nhà đầu tư tại chi nhánh Vinalink Group

Không được may mắn đi học tiếp như Q., sinh viên tên T.D (19 tuổi, quê Bến Tre) sau khi đóng 315 triệu đồng cho Vinalink Group để đầu tư đa cấp, sau 12 tháng làm việc, D. đã nghỉ. Không có tiền đóng học phí, D. đành nghỉ học và đi làm thuê để kiếm tiền trả nợ. T.D kể, giữa năm 2022, khi vừa mới nhập học được vài tuần, thấy thương mẹ vất vả nên D. tìm công việc làm thêm. Qua bài viết tuyển dụng nhân viên bán hàng trên mạng xã hội, D. được những người tại chi nhánh Vinalink Group dẫn dụ. Họ vẽ ra cho D. con đường làm chủ bản thân, làm chủ tiếng nói, thời gian… để thành công. Khi thấy D. tin tưởng, những người tự xưng là quản lý của Vinalink Group ép D. nghỉ học ở trường. Theo đó, D. bị buộc phải nghỉ học hẳn chứ không được bảo lưu, vì sợ D. có thể quay lại học tiếp. Khi D. có ý định đóng tiền, người quản lý tên Tuyết Thu hướng dẫn D. nói dối ba mẹ cần gửi tiền lên đóng học phí, mỗi học kỳ khoảng 45 - 50 triệu đồng, đóng cho 4 năm học là 300 triệu đồng.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 12.5

"Hiện, ba mẹ em chưa biết em bỏ học. Bây giờ, em không có mục tiêu phấn đấu, chỉ sống cho qua ngày đoạn tháng, đi làm kiếm tiền trả nợ. Em thấy có lỗi với bản thân và gia đình. Ước gì em có tiền đóng học phí, đi học, làm lại cuộc đời", T.D nghẹn ngào.

Đa cấp 'giăng bẫy' sinh viên: Bài học cảnh tỉnh - Ảnh 3.

Người tại chi nhánh Vinalink Group (áo đen) dẫn một sinh viên đi xin việc vào trụ sở chi nhánh để tư vấn

Bài học đầu đời

Chiều 12.5, Q. gặp PV Báo Thanh Niên và không giấu nổi xúc động. Q. cho biết, sau khi nhận lại số tiền 15 triệu đồng đầu tư đa cấp, bản thân em vẫn còn chưa tin là chuyện có thật. "Em mừng lắm, vì tiền đầu tư vào đa cấp Vinalink Group mà lấy lại được đâu phải chuyện dễ dàng gì đối với sinh viên thấp cổ bé họng như em. Em mong những bạn gặp hoàn cảnh tương tự cũng đứng lên đòi lại quyền lợi để phần nào lấy lại được tiền", Q. nói.

Còn P.T.Ng (20 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) bấy lâu buồn bã, thậm chí rơi vào trầm cảm, ngày hôm nay đã có thể nở nụ cười nhẹ nhõm. Được biết, Ng. đầu tư vào Vinalink Group số tiền 207 triệu đồng, sau khi mất trắng đã luôn sống trong lo lắng, sợ hãi. Sau loạt bài của Báo Thanh Niên, Ng. được nhận lại số tiền đã đầu tư, sau đó đã gửi lời cảm ơn đến Báo Thanh Niên. Ng. cho rằng, đây có lẽ là bài học đắt giá nhất của tuổi trẻ, nhưng đã may mắn được Báo Thanh Niên giúp đỡ, định hướng lại tương lai. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.