Đã có nhiều người trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ dài ngày

Sau chuỗi ngày nghỉ lễ, các tuyến đường cửa ngõ TP.HCM đón chào nhiều người quay trở lại thành phố, sẵn sàng cho nhịp sống học tập và lao động.

Trưa ngày 2.9, lượt phương tiện đổ về cửa ngõ phía Tây của TP.HCM bước đầu ghi nhận sự gia tăng. Nhiều chuyến xe khách, xe gắn máy lần lượt nối đuôi nhau hướng về trung tâm thành phố.

Trải qua một hành trình dài từ vùng đất mũi (Cà Mau) lên TP.HCM, gia đình anh Hồ Bửu Chấn (31 tuổi), quê Đồng Tháp dừng nghỉ tại vỉa hè rợp bóng cây trên đường Võ Văn Kiệt đoạn qua địa phận P.An Lạc, TP.HCM.

“Tận dụng quãng nghỉ dài, trước khi con gái bắt đầu năm học mới, vợ chồng tôi đưa con gái về thăm bà ngoại. Bà ngoại của cháu năm nay lớn tuổi rồi, cháu lớn lên cũng nhờ bà chăm sóc, ẵm bồng từ bé. Đưa cháu về để hai bà cháu có dịp gặp mặt”, anh Chấn tâm sự.

Đã có nhiều người trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ dài ngày - Ảnh 1.

Nhiều người trở lại thành phố sau chuyến đi dài

ẢNH: THẾ DUY

Đã có nhiều người trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ dài ngày - Ảnh 2.

Chiếc xe chở cả gia đình và hành lý lỉnh kỉnh trở lại thành phố

ẢNH: THẾ DUY

Ngày 2.9: Sợ kẹt xe ban đêm, người dân miền Tây tranh thủ lên TP.HCM sớm hơn dự tính

Với anh Chấn, quãng đường tuy xa nhưng khi về đến nhà, thấy bà ngoại vẫn ngồi đón gia đình trước cửa nhà, mọi mệt mỏi trên đường đi đều tan biến.

Trong khi đó, Trương Gia Thuận (24 tuổi), ngụ tại đường Trần Não, P.An Khánh, TP.HCM hào hứng chia sẻ về trải nghiệm của bản thân trong kỳ nghỉ.

Đã có nhiều người trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ dài ngày - Ảnh 3.

ẢNH: THẾ DUY

“Mình sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, năm nay mình quyết định tận dụng kỳ nghỉ lễ đề tự khám phá miền Tây Nam bộ. Mình leo núi Cấm (An Giang), rồi rảo về tham quan chùa Âng và ao Bà Om (Trà Vinh) là 2 địa điểm "hot" gần đây sau bài hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi. Chuyến đi này giúp mình mở mang tầm mắt, thu về nhiều trải nghiệm đáng giá”, Thuận cười nói.

Đầu giờ chiều, khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố lúc này mới dần đông phương tiện hơn. Rảo qua các tuyến đường như: Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, lưu lượng xe có phần gia tăng tuy nhiên không quá dày đặc.

Dừng nghỉ sau đoạn đường dài hơn 200km, Hà Nguyễn Thanh Mai (26 tuổi) và Hà Nguyễn Thanh Trúc (23 tuổi), quê ở xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, cả hai chị em đã xuất phát ở nhà là vào 7 giờ sáng, vừa đi vừa nghỉ chân và thử thách từ thời tiết nên mãi gần 2 giờ chiều, 2 chị em mới vừa đến đầu vào của thành phố.

Đã có nhiều người trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ dài ngày - Ảnh 4.

ẢNH: THẾ DUY

“Chúng mình là con gái, đoạn đường dài và thời tiết nắng xuyên suốt chặng đường là một thử thách rất lớn. Đây cũng là lần đầu tiên hai chị em cùng về quê bằng xe gắn máy, trải nghiệm mới nhưng cũng rất thú vị. Chúng mình cứ đi khoảng 50km thì sẽ dừng nghỉ, đổi tài. Đến khoảng giữa trưa, vì quá nắng nên chúng mình dừng nghỉ lâu hơn, tranh thủ ăn trưa và chợp mắt vài phút để lấy lại sự tỉnh táo”, Trúc kể lại.

Trúc cho biết đây là quyết định có phần táo bạo của hai chị em. Vì khoảng cách địa lý xa nên hai chị em cũng đã lên kế hoạch chi tiết, dự trù những bất trắc xảy ra.

“Mình thậm chí còn chuẩn bị cả 2 chiếc ruột xe mới và cả dụng cụ y tế để phòng trường hợp bị xịt lốp xe hay trên đường gặp tình huống không đáng có xảy đến”, Trúc cho biết.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.