Đà Nẵng: Bị cáo vận chuyển ma túy biệt danh 'vô ảnh cước' lãnh án

21/06/2021 16:57 GMT+7

Mỗi lần đi giao ma túy, Đặng Văn Vinh giấu ma túy dưới bàn chân, trong dép, đến điểm hẹn thì tung chiêu 'vô ảnh cước', chớp nhoáng đá ma túy vào trụ điện, gốc cây để không bị bắt quả tang.

Ngày 21.6 ở phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Đặng Văn Vinh (20 tuổi) và Nguyễn Văn Quyền (29 tuổi, cùng ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cùng 17 năm tù, cùng tội mua bán trái phép ma túy.

17 năm tù cho người vận chuyển ma túy chuyên tung cú đá vô hình

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2020, trên địa bàn TP.Đà Nẵng xuất hiện đường dây chuyên cung cấp ma túy cho tụ điểm ăn chơi.
Qua điều tra, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) xác định một số nghi can, trong đó Quyền có tiền án 18 tháng tù tội tàng trữ trái phép ma túy, còn "người vận chuyển" Đặng Văn Vinh rất ma mãnh, có độc chiêu “vô ảnh cước”, giấu ma túy dưới bàn chân, trong dép. Đến điểm hẹn, Vinh chớp nhoáng đá ma túy vào gốc cây, trụ điện rồi bỏ đi, nên rất khó bị bắt quả tang.
Chiều 16.12.2020, một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) gọi Vinh hỏi mua 20 viên thuốc lắc, 5g hàng khay Ketamine với giá gần 10 triệu đồng.
Vinh cùng Quyền đến cầu Thuận Phước (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), gặp Phương (chưa rõ lai lịch) mua 80 viên thuốc lắc và hàng khay Ketamine với giá 45 triệu đồng, cả hai chia thành 30 gói nhỏ, 6 gói lớn.
Tối cùng ngày, Vinh lấy 20 viên thuốc lắc và 1 gói hàng khay Ketamine giấu dưới lòng bàn chân phải rồi nhờ Quyền lái xe chở đi giao.
Đến đường Điện Biên Phủ, Vinh chuẩn bị tung chiêu “vô ảnh cước”, đá ma túy vào trụ điện thì bị Công an Q.Thanh Khê bắt quả tang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.