Đà Nẵng: Mẹ mượn tiền lo cho dâu sắp sinh, con trai lấy đi buôn ma túy

09/05/2022 17:44 GMT+7

Đã 2 lần ở tù nhưng Thuận vẫn tiếp tục sa vào con đường ma túy. Đáng nói, mẹ bán rau ngoài chợ, vay mượn được 35 triệu đồng đưa Thuận lo cho vợ sắp sinh nhưng Thuận mang đi mua bán ma túy.

Chiều 9.5, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Huỳnh Bá Thuận (28 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) 17 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy.

Theo cáo trạng, từ năm 19 tuổi đến nay, Thuận ở tù nhiều lần. Cụ thể, năm 2013, Thuận lãnh 2 năm tù tội cố ý gây thương tích. Năm 2015, vừa ra tù, Thuận tiếp tục mua bán trái phép ma túy và lãnh án 7 năm tù.

Cuối năm 2020, Thuận chấp hành xong bản án nhưng không hoàn lương mà tiếp tục mua bán ma túy.

Thuận lãnh 17 năm tù

văn tiến

Trong khi đó, dù gia đình rất khó khăn nhưng vẫn mua xe máy Honda Air Blade để Thuận có phương tiện đi lại.

Giữa tháng 10.2021, Thuận đặt mua 124 viên thuốc lắc và 45g hàng khay ketamine giá 50 triệu đồng nhưng chỉ đưa trước 20 triệu đồng, còn lại xin nợ.

Thời gian này, vợ Thuận mang thai tháng thứ 6. Mẹ Thuận tuy bán rau ngoài chợ, điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng vẫn vay mượn được 35 triệu đồng đưa Thuận để lo cho vợ sinh nở. Tuy nhiên, Thuận không đưa tiền cho vợ mà mang đi mua bán ma túy.

Tối 1.11.2021, Thuận mang số ma túy gồm 7 viên thuốc lắc, 2g hàng khay ketamine (cùng khoản tiền 35 triệu đồng) đến đường An Tư Công Chúa (Q.Ngũ Hành Sơn), chưa kịp bán thì bị bắt quả tang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.