Ngày 10.2, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho hay đã xác định được các nghi phạm liên quan vụ đánh ghen tại nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành, thuộc khu vực vịnh Đà Nẵng.
Theo điều tra ban đầu, do nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm và ngoại tình với một cô gái nhỏ hơn cả chục tuổi, chị P.T.T.T (32 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê) nhờ bạn bè và một số "anh em xã hội" đi đánh ghen.
Cụ thể, chị T. nhờ Huỳnh Bá Thanh Trí (30 tuổi), Nguyễn Thị Kim Anh (32 tuổi), Lê Trọng Hiếu (28 tuổi, cùng ngụ TP.Đà Nẵng) ập vào một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành (P.Tân Chính, Q.Thanh Khê) để bắt giữ chị N.T.D.Q (22 tuổi).
Tại nhà nghỉ, theo sự chỉ đạo của chị T., Anh và Trí đã lôi chị D.Q lên ô tô, chở về nhà chị T. để làm rõ vụ ngoại tình. Trong lúc giằng co, chị D.Q bị thương tích ở vùng mặt, được đưa vào bệnh viện điều trị, may 6 mũi trên mặt.
Hiện Công an Q.Thanh Khê đã triệu tập các nghi phạm liên quan để củng cố hồ sơ xử lý vụ đánh ghen này.
Bình luận (5)
Mấy vụ đánh ghen kiểu như vậy nên phạt thật nặng
Tức thì đánh ghen. Nhưng đánh ghen kiểu này là vì phạm pháp luật tránh sao khỏi việc gây thương tích cho kẻ thứ 3 điều quan trọng là làm mất mặt chồng với mọi người và sẽ đẩy họ đến gần nhau hơn? Lại mền buộc chặt mới là kẻ khôn ngoan...
Đọc bình luận mà thấy mắc cười... Toàn nick của mấy ông không, không biết có gia đình chưa hay bồ bịch gì chưa mà phát biểu cứ như ta đây ngoan hiền hoa tuyết lê hay lắm... Đến khi bị cắm cái những người vì sao lại đánh ghen....