Đã tìm thấy bà nội lên TP.HCM khám bệnh rồi mất liên lạc: 'Vì giận ông!'

08/10/2022 13:20 GMT+7

Chỉ sau vài giờ sau khi thông tin tìm bà Võ Thị Ánh (64 tuổi) lên TP.HCM khám bệnh rồi mất liên lạc với gia đình được đăng tải trên Báo Thanh Niên , bà đã chủ động gọi điện về. Nói với con cháu, bà Ánh tâm sự vì… giận ông, nên mới đi nhiều ngày không về.

Mừng rỡ thông báo với PV, anh Phan Minh Tuấn (27 tuổi, cháu rể bà Ánh) cho biết bà vừa liên hệ với gia đình, nói mình đang ở khu vực gần bệnh viện đi tái khám ở Q.10 (TP.HCM). Lập tức, cả nhà nhờ người thân đang sống và làm việc gần đó đến đón.

“Mừng quá là mừng, cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Tới nơi thì thấy bà vẫn mạnh khỏe, người thân cũng đang đưa bà về quê chứ cũng không dám để bà về một mình. Bà nội kể là bà giận ông, nên mấy bữa nay khóa điện thoại. Tìm thấy bà là mừng quá rồi, về sau chắc không dám để bà đi một mình nữa”, anh kể lại.

Gia đình đã tìm thấy bà Ánh
gia đình cung cấp

Trước đó, gia đình cho biết ngày 4.10, bà Ánh một mình bắt xe từ Kiên Giang lên một bệnh viện ở TP.HCM tái khám định kỳ. Tuy nhiên sau khi bà rời đi, gia đình có gọi điện thoại để hỏi thăm thì không liên lạc được.

Gia đình cũng cho biết thêm ngoài số tiền gần 20 triệu đồng bà mang theo đi khám bệnh, thì không đeo trang sức quý giá bên ngoài. Dù đã nhờ người thân ở TP.HCM tìm quanh khu vực bến xe, bệnh viện và nhiều nơi khác cũng như báo với chính quyền địa phương và nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ, song nhiều ngày liền vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào.

“May mắn là sau khi bài báo đăng lên thì vợ tôi cũng đã liên lạc được. Không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn Báo Thanh Niên và cộng đồng mạng. Xin cảm ơn rất nhiều”, ông Nguyễn Mậu Hồng (70 tuổi, chồng bà Ánh) nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.