Bà nội lên TP.HCM khám bệnh rồi mất liên lạc: Cả nhà ở quê mong tin

08/10/2022 08:11 GMT+7

Một mình đi từ Kiên Giang lên TP.HCM tái khám định kỳ, bà Võ Thị Ánh (64 tuổi) bỗng dưng mất liên lạc với gia đình nhiều ngày nay. Cả nhà ở quê khóc ròng, mất ăn mất ngủ tìm kiếm vì vẫn chưa thể tìm được bà.

Tâm sự với PV, anh Phan Minh Tuấn (27 tuổi, cháu rể bà Ánh) cho biết hơn 21 giờ ngày 4.10, cụ bà một mình bắt xe lên một bệnh viện ở TP.HCM tái khám định kỳ. Sau khi bà rời đi, gia đình có gọi điện thoại để hỏi thăm thì không liên lạc được.

“Nội tôi bị mấy bệnh của người già, suốt nhiều năm nay vẫn định kỳ lên Sài Gòn đi tái khám, lấy thuốc rồi sau đó về quê liền chứ không có đi đâu. Không hiểu sao lần này lại xảy ra chuyện như vậy khiến cả nhà hết sức lo lắng. Ông nội, cô, dì, chú, bác, con cháu trong nhà ai cũng mất ngủ, khóc mấy ngày nay”, anh bày tỏ.

Sau khi lên TP.HCM tái khám, bà Ánh mất liên lạc với gia đình
gia đình cung cấp

Gia đình cũng cho biết thêm ngoài số tiền gần 20 triệu bà mang theo đi khám bệnh, thì không đeo trang sức quý giá bên ngoài. Trước khi đi, bà rất tỉnh táo, bình thường, không có biểu hiện gì lạ.

Dù đã nhờ người thân ở TP.HCM tìm quanh khu vực bến xe, bệnh viện và nhiều nơi khác cũng như báo với chính quyền địa phương và nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ, song đến nay vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào.

Từ ngày mất liên lạc với vợ, ông Nguyễn Mậu Hồng (70 tuổi, chồng bà Ánh) đứng ngồi không yên, lúc nào cũng ngóng tin của vợ. Ông lo lắng không biết bà có xảy ra chuyện gì không.

“Đó giờ chưa bao giờ bà mất liên lạc như vậy hết, nên tôi bây giờ như ngồi đống lửa. Bà mà có mệnh hệ gì, tôi không biết sống sao. Bà ơi, nếu bà có đọc được bài báo này, thì gọi về cho gia đình yên tâm nha bà, ở nhà ai cũng lo. Mong cộng đồng mạng giúp đỡ gia đình tôi!”, cụ ông nhắn nhủ.

Ai có tin tức của bà Ánh vui lòng liên hệ với gia đình qua số điện thoại: 0942271710 (gặp Tuấn). Xin chân thành biết ơn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.