Đã tìm thấy bé trai 10 tuổi đi bán vé số mất liên lạc với gia đình

12/06/2024 20:27 GMT+7

Liên quan vụ bé trai 10 tuổi đi bán vé số mất liên lạc với gia đình, ngày 12.6, bà Nguyễn Thị Hường (56 tuổi, tạm trú xã Tân Xuân, H.Hóc Môn, TP.HCM) cho biết, đã tìm thấy con trai N.T.D.A (10 tuổi, tên thường gọi là Ni) sau nhiều ngày tìm kiếm.

Theo bà Hường, sau khi báo chí đăng tải thông tin, ngày 12.6 có một người dân nhìn thấy một bé trai giống với em D.A nên điện thoại, thông báo.

Bà Hường sau đó đến một tuyến đường trên địa bàn P.Tân Chánh Hiệp (Q.12) và xác nhận đứa bé là em D.A con mình nên đón về.

Đã tìm thấy bé trai 10 tuổi đi bán vé số mất liên lạc với gia đình- Ảnh 1.

Người nhà đã tìm thấy bé trai 10 tuổi đi bán vé số rồi mất liên lạc với gia đình nhiều ngày

TRẦN KHA

Qua hỏi han, bé D.A nói đi chơi game và tiêu hết tiền bán vé số nên không dám về nhà. Trong thời gian từ lúc rời phòng trọ đi bán vé số đến nay, bé D.A lang thang ở khu vực H.Hóc Môn và Q.12. Hết tiền thì bé xin tiền của người dân để mua đồ ăn và ngủ ở mái hiên trước nhà dân bên đường. Hiện tại sức khỏe của D.A vẫn ổn định.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đưa tin, bà Hường cùng hai con của mình (1 trai và 1 gái) thuê trọ ở hẻm đường Lê Thị Hà, ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, H.Hóc Môn, TP.HCM.

Hằng ngày, bà Hường đi bán vé số dạo để nuôi gia đình. Có khi bà Hường chở theo con trai N.T.D.A (10 tuổi) đi bán vé số cùng.

Gần đây, do bệnh chuyển nặng (ung thư), sáng 29.5, thấy người mệt mỏi, bà Hường nằm ở nhà, D.A cầm vé số một mình đi bán.

Đến tối cùng ngày, không thấy D.A về nên người trong gia đình đã đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy.

Thời điểm đi bán, trên người D.A không có tiền mặt chỉ cầm theo 70 tờ vé số đi bán, rồi mất liên lạc với gia đình đến nay.

Biết con trai mê game, bà Hường cùng người trong gia đình cũng đến các tiệm internet trên địa bàn để tìm kiếm nhưng không có kết quả nên trình báo cơ quan công an địa phương nhờ trợ giúp tìm kiếm bé trai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.