
Gia đình Sary Taimou cổ vũ cho đội Trường ĐH Svay Rieng tại Trường ĐH Nha Trang
ảnh: Nguyễn Anh
Đoàn CĐV đặc biệt của Trường ĐH Svay Rieng
Giải bóng đá TNSV quốc tế 2026 đã khép lại vòng bảng, chuẩn bị bước vào vòng bán kết với 2 cặp đấu giữa Trường ĐH Svay Rieng - Trường ĐH Quốc gia Malaysia và Trường ĐH Thủy lợi - Trường ĐH Nha Trang.
Ở trận bán kết đầu tiên diễn ra lúc 14 giờ ngày 3.4, Trường ĐH Svay Rieng sẽ đặt niềm tin vào chân sút chủ lực Sary Taimou, người đã tỏa sáng với 2 bàn thắng và 2 kiến tạo trong chiến thắng 5-1 sẽ có nguồn động lực rất lớn ở trận đấu tới.
Khi nghe tin con trai được đại diện Trường ĐH Svay Rieng tham dự giải TNSV quốc tế 2026, bố mẹ anh là ông Sary Tinh (48 tuổi) và mẹ là bà Chi Casy (46 tuổi) đã rất tự hào. Đến khi được nghe Sary Taimou kể về bầu không khí cạnh tranh của giải đấu và cảnh đẹp phố biển Nha Trang, cả nhà đã không kìm lòng được.

Sary Taimou (cầm chai nước) trong trận gặp Trường ĐH Thủy lợi ngày 1.4
ảnh: Duy Anh
Để cổ vũ cho con trai, ông bà Sary Tinh và Chi Casy đã quyết định bắt xe buýt đi từ tỉnh Mondulkiri (Campuchia) đến tỉnh Khánh Hòa, cùng với hơn chục người thân trong đại gia đình trải qua hơn gần 12 tiếng đồng hồ di chuyển để trực tiếp động viên con trai thi đấu thật tốt ở lần đầu tiên tham dự giải sinh viên quốc tế.
Sary Tamou xúc động: "Trận này chúng tôi thi đấu chưa thực sự tốt và chiến thuật vận hành chưa hợp lý. Dù kết quả thế nào, tôi vẫn rất vui vì gia đình đã không quản đường xa đến đây để cổ vũ kết hợp đi du lịch.
Về trận đấu tiếp theo gặp Trường ĐH Quốc gia Malaysia, tôi không dám nói trước kết quả vì chưa từng chạm trán đối thủ này, nhưng toàn đội chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức để mang về chiến thắng".

Sary Taimou là niềm hy vọng số 1 trên hàng công Trường ĐH Svay Rieng
ảnh: Duy Anh
Về phần mình, bà Chi Sary cho biết: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam và phố biển Nha Trang, để cổ vũ cho con trai tôi có lần đầu đại diện cho Trường ĐH Svay Rieng thi đấu giải sinh viên quốc tế.
Cảm giác của chúng tôi khi cảm nhận giải đấu là rất vui khi được xem bóng đá và cổ vũ cho con trai cùng các đồng đội thi đấu trong bầu không khí thật sôi động và công tác tổ chức của giải là rất tốt.
Tôi hy vọng Sary Taimou có thể thi đấu tốt, giúp đội Trường ĐH Svay Rieng có thể thi đấu thành công và tiến xa ở giải đấu này. Nói chung chúng tôi cảm thấy vui lắm, khi được nghe con trai kể về giải đấu và có mặt trực tiếp cổ vũ tại phố biển Nha Trang".

Bình luận (0)