Đại học Harvard gỡ tấm da người từng dùng làm bìa sách

Khánh An
Khánh An
29/03/2024 08:37 GMT+7

Quyển sách viết về linh hồn của con người được một bác sĩ đóng bìa bằng da từ thi thể của một phụ nữ bệnh tâm thần qua đời vì bệnh tim tại bệnh viện nơi ông làm việc.

Đại học Harvard gỡ tấm da người từng dùng làm bìa sách- Ảnh 1.

Quyển sách được giữ tại thư viện Đại học Harvard suốt 90 năm qua và được phát hiện có bìa bằng da người vào năm 2014

ETHICS ALARMS

Đại học Harvard danh giá ở Mỹ vừa cho biết đã gỡ tấm da người khỏi bìa một quyển sách được giữ ở một thư viện của trường suốt hơn 90 năm, theo tờ New York Post đưa tin ngày 29.3.

Quyển Des Destinées de l'Ame (tạm dịch: Những định mệnh của linh hồn), đề cập những suy ngẫm về sự sống sau khi chết, vào năm 2014 được phát hiện có bìa là da một phụ nữ đã mất.

Quyển sách bìa da người đáng sợ ở Đại học Harvard hiện ra sao?

Đại học Harvard cho biết họ đã gỡ bìa sách và ghi nhận "những thất bại trong quá khứ trong việc quản lý cuốn sách đã làm tổn hại thêm đến phẩm giá của con người" bị lấy da để đóng bìa.

Trường đại học cho biết họ đang tham khảo ý kiến của chính quyền Pháp "để xác định cách xử lý tôn trọng cuối cùng" đối với tấm da được gỡ ra.

Đại học Harvard, được nhiều người coi là trường đại học lâu đời nhất ở Mỹ, đã tỏ ra quan tâm đến câu chuyện liên quan cuốn sách. Phát hiện năm 2014 là "tin tốt cho những người hâm mộ người mê sách, những người mê sách cũng như những kẻ ăn thịt người".

Nhà trường từng viết trên blog vào năm 2014 rằng việc đóng bìa sách bằng da người từng là một cách làm khá phổ biến. Theo đó, bác sĩ Ludovic Bouland, người đầu tiên sở hữu quyển sách của tác giả Arsene Houssaye, đã lấy da từ cơ thể của một phụ nữ bệnh tâm thần đã qua đời vì bệnh tim tại bệnh viện nơi ông làm việc để đóng bìa.

Quyển sách do ông Houssaye tặng ông Bouland vào thập niên 1880. Có thông tin bác sĩ Bouland có lời nhắn nhủ tác giả rằng "một quyển sách về linh hồn đáng có bìa liên quan con người".

Trong thông cáo đưa ra hôm 28.3, Đại học Harvard cho biết các hoạt động quản lý liên quan đến cuốn sách của họ đã "không đáp ứng được mức độ tiêu chuẩn đạo đức mà trường đặt ra".

Thông cáo thừa nhận rằng sau khi phân tích khoa học xác nhận sách được bọc trong da người, thư viện của trường đã tạo các bài đăng trên blog "sử dụng giọng điệu giật gân, bệnh hoạn và hài hước để thúc đẩy việc đưa tin tương tự trên các phương tiện truyền thông quốc tế".

Vào năm 2022, Đại học Harvard công bố một báo cáo xác định hơn 20.000 hài cốt của con người trong các bộ sưu tập khác nhau của trường, từ bộ xương đến răng, tóc và các mảnh xương.

"Hãy để ông ấy về quê": đảo Phục sinh muốn Anh trả tượng thần đã chiếm đoạt thời thực dân


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.