Gần 1.700 thành viên tham gia Đại hội La Vang
Được phụ trách trống kèn tại Đại hội La Vang lần thứ 32 tổ chức tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang (xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), các thành viên trống kèn thuộc Tổng giáo phận Hà Nội đã để lại ấn tượng với dàn nhạc cụ lớn, cùng những nhịp điệu oai nghiêm tại vùng đất linh thiêng.

Đội trống hùng hậu của Tổng giáo phận Hà Nội tại Đại hội La Vang năm nay
ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đội trống kèn tập dượt trước khi phụng vụ thánh lễ khai mạc Đại hội La Vang vào chiều 13.8
ẢNH: BÁ CƯỜNG

Vượt quãng đường xa, nhưng các thành viên trong đội vẫn làm hết sức mình, góp phần tạo nên không khí trang nghiêm trong giờ hành lễ
ẢNH: BÁ CƯỜNG
Ông Vũ Văn Trường (thuộc giáo xứ Yên Mỹ, Tổng giáo phận Hà Nội) cho biết năm nay rất vui khi đến phiên của Tổng giáo phận Hà Nội phụ trách kèn trống cho Đại hội La Vang, khoảng 1.700 người từ kèn trống, dâng hoa, ca đoàn... của giáo phận đã vào tham dự.
"Chúng tôi vào đây bằng xe khách, còn nhạc cụ thì gửi xe tải vào, đặc biệt là những chiếc trống lớn. Cá nhân tôi phụ trách một hạt của ban kèn thuộc giáo phận, hạt của tôi đã có gần 200 thành viên. Năm nay tính cả các thành viên ban kèn trống, ca đoàn, đội dâng hoa của Tổng giáo phận Hà Nội có gần 1.700 người về La Vang phục vụ cho đại hội", ông Trường nói.

Những chiếc trống với kích thước lớn là điểm nhấn trong dàn trống hùng hậu
ẢNH: BÁ CƯỜNG

Chiếc trống lớn nhất cần phải có một hệ thống trục xung quanh để người đánh leo lên thực hiện
ẢNH: BÁ CƯỜNG
"Chúng tôi cắm trại ở lại qua đêm tại La Vang, trước mỗi giờ lễ sẽ có một chút thời gian tập luyện. Vì đã quá quen với nhau nên việc tập luyện bài không có nhiều khó khăn. Ai nấy cũng rất vui, phấn khởi khi năm nay Tổng giáo phận Hà Nội được giao một trọng trách đặc biệt tại Đại hội La Vang lần thứ 32", ông Trường chia sẻ thêm.
Cồng chiêng Vân Kiều - Pa Kô hòa vào đoàn rước
Hình ảnh những người Vân Kiều - Pa Kô mang trang phục truyền thống, tay cầm theo nhạc cụ dân tộc đi theo nhịp đã trở nên điều không thể thiếu trong đoàn rước kiệu. Đây là đoàn cồng chiêng thuộc giáo xứ Khe Sanh ở miền núi Quảng Trị.
Anh Nguyễn Du Long, trưởng đoàn cồng chiêng giáo xứ Khe Sanh cho biết rất vui khi những năm qua, một giáo xứ nhỏ như Khe Sanh luôn được đại diện cho Tổng giáo phận Huế tham gia trong đoàn rước kiệu Đức Mẹ La Vang.

Những giáo dân người Vân Kiều mang trang phục truyền thống tham gia đoàn rước kiệu
ẢNH: BÁ CƯỜNG
"Các anh em trong đoàn đều là người Vân Kiều - Pa Kô sinh sống ở các xã Đakrông, xã Khe Sanh thuộc vùng núi Quảng Trị. Ngoài lòng yêu mến Chúa và Đức Mẹ La Vang, chúng tôi cũng mong lan tỏa hình ảnh, nét văn hóa của người Vân Kiều - Pa Kô đến với mọi người, đặc biệt là trong một dịp mà hội ngộ đầy đủ của 27 giáo phận trên toàn quốc", anh Long nói.

Họ đến từ nhiều bản làng xa xôi ở miền núi Quảng Trị
ẢNH: BÁ CƯỜNG
Anh Hồ Ra My (ở thôn Vung Kho, xã Đakrông) cho biết các trang phục, nhạc cụ được kế thừa lại từ cha ông, ngoài việc duy trì truyền thống của dân tộc thì ở giáo xứ, mọi người cũng thường biểu diễn, hành lễ trong các dịp quan trọng.
"Chúng tôi mang theo cồng, chiêng, cây tà ngạc và điệu nhạc vui thường được chúng tôi sử dụng trong những dịp vui như đám cưới, mừng lúa mới... Tôi rất vui và vinh dự khi được lan tỏa hình ảnh, nét đẹp truyền thống của cộng đồng mình đến mọi người", anh Ra My chia sẻ.
Bình luận (0)