Sáng 26.8, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks cùng đoàn công tác băng rừng đến hiện trường tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh tại xã Đồng Lê (Quảng Trị). Để đến hiện trường, đoàn di chuyển hơn 100 km từ Đồng Hới, trung tâm tỉnh lỵ Quảng Trị, sau đó đi bộ khoảng 1,5 km qua khu vực rừng núi với nhiều đoạn dốc đứng, địa hình hiểm trở.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks (trái) cùng đoàn công tác băng rừng đến hiện trường tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích
ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Đại sứ Mỹ băng rừng ở Quảng Trị, trực tiếp sàng đất tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ
Hiện trường tìm kiếm nằm tại khu vực rừng núi thôn Kim Lịch, xã Đồng Lê, trên một vách núi đá cao, cạnh tuyến đường sắt bắc - nam. Công tác tìm kiếm được triển khai với sự phối hợp giữa Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP), Cơ quan Tìm kiếm tù binh và quân nhân mất tích Mỹ (DPAA) cùng sự hỗ trợ của chính quyền và người dân địa phương.

Dù đường đi khá hiểm trở nhưng Đại sứ Mỹ vẫn vui vẻ suốt hành trình
ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Tại hiện trường, nơi được cho là nơi có đại tá phi công Mỹ mất tích sau khi máy bay bị rơi năm 1968, đang có 65 lao động gồm 6 quân nhân Việt Nam và 11 quân nhân Mỹ.
Khu vực này từng trải qua nhiều đợt tìm kiếm, điều tra vào các năm 1990, 2019, 2024 và nhiều thời điểm khác. Trong đợt tìm kiếm năm 2024, lực lượng chức năng đã phát hiện một mẫu đồ bảo hộ của phi công Mỹ.



Hiện trường tìm kiếm nằm tại khu vực rừng núi thôn Kim Lịch, xã Đồng Lê, trên một vách núi đá cao
ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Theo chỉ huy hiện trường, công tác tìm kiếm hiện được thực hiện bằng phương pháp sàng khô. Đất được đào lên, đưa qua sàng để kiểm tra các vật thể còn sót lại. Tại mỗi trạm sàng, chuyên viên Mỹ và công nhân Việt Nam cùng phối hợp. Những vật thể chưa xác định được sẽ được giữ lại để các chuyên gia đánh giá, nhận diện.
Sau khi nghe báo cáo và trao đổi với đội tìm kiếm, Đại sứ Jennifer Wicks cùng chồng và con gái trực tiếp tham gia sàng đất tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích. Bà cũng trò chuyện với những người dân địa phương đang làm việc tại hiện trường.

Các nhân viên đội tìm kiếm giải thích các thao tác tìm kiếm tại hiện trường cho Đại sứ Mỹ Jennifer Wicks
ẢNH: NGUYỄN PHÚC
'Cảm ơn người dân Việt Nam'
Đại sứ Mỹ cảm ơn chính quyền và người dân địa phương đã nhiệt tình hỗ trợ công tác tìm kiếm mang ý nghĩa nhân đạo này. Bà khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc tìm kiếm, xác định danh tính quân nhân mất tích, cũng như triển khai các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có việc hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam.

Đại sứ Jennifer Wicks cùng con gái sàng đất tại hiện trường
ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Trả lời câu hỏi của phóng viên Thanh Niên về lần đầu đến một hiện trường tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích kể từ khi nhậm chức, bà Jennifer Wicks cho biết rất ấn tượng trước sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan chức năng hai nước.
"Tôi thực sự ấn tượng và chân thành ghi nhận những nỗ lực và cố gắng của 2 phía Việt Nam cũng như Mỹ, dù cho điều kiện thời tiết nhiều khó khăn. Ngoài ra, tôi thực sự cảm thấy vinh dự khi hôm nay bản thân mình được đứng đây và được thấy các hoạt động đang diễn ra, thể hiện rõ sự cam kết và cống hiến của đôi bên, để tôi có thể tiếp tục hỗ trợ phát triển chương trình này", bà nói.

Đại sứ Jennifer Wicks gửi lời cảm ơn đến người dân địa phương đã tham gia vào công tác nhân đạo này
ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Theo Đại sứ Jennifer Wicks, Việt Nam và Mỹ đã ký một bản ghi nhớ mới, xác định các lĩnh vực hợp tác trọng tâm, có việc hai bên phối hợp tìm kiếm, quân nhân Mỹ mất tích và Mỹ hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam. Bên cạnh đó, các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục được triển khai, gồm rà phá, xử lý bom mìn và vật liệu chưa nổ; tẩy độc, xử lý chất độc dioxin tại nhiều địa điểm; hỗ trợ người khuyết tật.
Bình luận (0)