Đắk Lắk: Tạm giữ hình sự nghi phạm châm lửa đốt khiến bé trai 8 tuổi bỏng hai chân

13/07/2022 20:34 GMT+7

Công an H.Ea H’leo ( Đắk Lắk ) tạm giữ hình sự một nghi can để tiếp tục xác minh, làm rõ việc châm lửa đốt khiến bé trai 8 tuổi bị bỏng ở hai chân.

Bé trai bị bỏng 2 chân nghi do bị nam thanh niên châm lửa

Liên quan vụ việc một bé trai bị bỏng nghi do đốt xăng, chiều tối 13.7, một lãnh đạo Công an H.Ea H’leo (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nay K Pák (19 tuổi, trú xã Ea Hiao, H.Ea H’leo) để làm rõ hành vi liên quan đến việc châm lửa đốt khiến cháu Y Ng. (8 tuổi, trú xã Ea Sol, H.Ea H’leo) bị bỏng ở hai chân.

“Đối tượng say rượu, bực tức rồi châm lửa đốt, xăng ở trong xe chảy ra do xe bị ngã”, lãnh đạo Công an H.Ea H’leo thông tin.

Cháu Y Ng. đang được điều trị ở bệnh viện

hoàng bình

Hiện cháu Y Ng. vẫn đang được điều trị các vết bỏng tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) vùng Tây nguyên.

Một bác sĩ tại Khoa Chấn thương - chỉnh hình BVĐK vùng Tây Nguyên, cho biết cháu Y Ng. nhập viện vào chiều 12.7, trong tình trạng bỏng 2 chân (một chân 2%, chân kia 7%) ở độ 1 và 2.

“Hiện các vết bỏng đã được xử lý. Chúng tôi đang cho cháu truyền dịch, dùng thuốc giảm đau”, bác sĩ này nói.

Tại bệnh viện, ông Y Vích Niê (ông ngoại cháu Y Ng.), cho biết, tối 11.7, có thanh niên tên là Nay K Pák chở Y Ng. và 2 cháu nhỏ khác đi qua lô cao su ở xã Ea Hiao. Sau đó, các cháu đòi về nhưng người này không cho. Có 2 cháu bỏ chạy, riêng Y Ng. ngồi trên xe nên không chạy được.

Nạn nhân bị bỏng đứng khóc giữa lô cao su vắng người

Trong chiều 13.7, PV Thanh Niên đã về địa phương nơi cháu Y Ng. sinh sống, gặp anh Nay Ngơn Niê, người phát hiện cháu Y Ng. bị bỏng tại hiện trường và đưa cháu về nhà.

Anh Y Ngơn (giữa) chỉ nơi gặp cháu Y Ng. lúc mới bị bỏng

hoàng bình

Theo lời kể của anh Nay Ngơn, hôm đó, anh đi tìm xe cho người bạn, khi đi ngang lô cao su tại xã Ea Hiao thì thấy cháu Ng. đứng khóc, bị bỏng ở chân.

“Lúc đó, tôi thấy Nay K Pák tại hiện trường nên hỏi anh ta sao làm đứa nhỏ như vậy. Tuy nhiên, anh ta không nói gì mà bỏ đi”, anh Nay Ngơn nhớ lại.

Còn các cháu Y T. và Y C. kể lại, vào chập tối 11.7, khi 2 cháu cùng Y Ng. đang tắm ở ao gần nhà thì Nay K Pák đến rủ đi bán chiếc nhẫn người này đang đeo ở tay. Các cháu không đi thì Nay Kpák dọa rồi lôi đi.

Sau đó, Nay K Pák chở cả 3 cháu nhỏ về nhà mình tại xã Ea Hiao rồi rủ bạn ngồi nhậu. Đến khuya, Nay K Pák chở 3 cháu về nhà. Khi đi đến đoạn có nhiều cao su, Nay K Pák say rượu, đường trơn nên tay lái chao đảo, xe bị nghiêng.

Lúc đó, Nay K Pák rủ 3 cháu nhỏ vào lấy “bèo” (tức mủ cao su khô) nhưng các cháu không đồng ý mà đòi về nhà. Sau đó, Y T. và Y C. ra vệ đường ngồi, Y Ng. ngồi lại trên xe và xe bị ngã khiến xăng đổ ra ngoài, chảy lên người của Y Ng. Một lát sau, Nay K Pák châm lửa đốt khiến Y.Ng bị cháy ở chân, gây ra vết bỏng.

Tuy nhiên, qua xác minh ban đầu, Công an H.Ea H’leo cho biết thông tin về việc Nay K Pák rủ các cháu trộm mủ cao su chưa chính xác. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an H.Ea H’Leo tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.