Dakota Johnson: Quá trình sản xuất ‘50 sắc thái’ thực sự điên rồ

29/06/2022 17:29 GMT+7

Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair , Dakota Johnson tiết lộ hậu trường sản xuất 50 sắc thái xảy ra rất nhiều tranh cãi. Tuy nhiên sau tất cả, cô vẫn không thấy hối hận khi tham gia loạt phim “nóng” này.

Dakota Johnson trên tạp chí Vanity Fair số mới nhất

RYAN MCGINLEY

Dakota Johnson trở thành ngôi sao quốc tế sau khi được chọn vào vai nữ chính Anastasia Steele trong ba phần phim Fifty Shades. Trong cuộc trò chuyện với Vanity Fair được đăng tải hôm 28.6, kiều nữ 33 tuổi chia sẻ quá trình hoàn thành loạt phim trở nên phức tạp và khiến mọi người loạn thần, một phần vì tác giả của cốt truyện gốc - nữ nhà văn E.L. James. Cô kể: “Tôi đã ký hợp đồng để thực hiện một phiên bản rất khác của bộ phim mà chúng tôi đã thực hiện. E.L. James có nhiều quyền kiểm soát quá trình sáng tạo tác phẩm mọi lúc. Cô ấy thường yêu cầu một số điều nhất định xảy ra. Có những phần của cuốn sách không phù hợp để đưa vào phim, chẳng hạn như đoạn độc thoại nội tâm vô cùng sến sẩm. Sẽ chẳng có tác dụng gì khi chúng được đọc lên. Đó luôn là một trận chiến căng thẳng. Luôn là như thế”.

Nữ diễn viên sinh năm 1989 cho biết việc làm ba phần của 50 sắc thái trở thành “một điều gì đó thật điên rồ”. Người đẹp tiếp tục: “Có rất nhiều bất đồng xảy ra trong quá trình sản xuất. Tôi chưa thể nói thật về điều này bao giờ vì muốn quảng bá tác phẩm đúng cách và tôi tự hào về những gì chúng tôi đã làm đến cuối cùng và mọi thứ diễn ra theo đúng mong muốn, điều đó thật khó khăn”. Cô tiết lộ cách đội ngũ sản xuất vượt qua những bất đồng với tác giả bộ truyện gốc: “Chúng tôi đã thực hiện các cảnh quay mà James muốn và sau đó sẽ thực hiện các cảnh mà chúng tôi muốn. Tối trước đó, tôi sẽ viết lại những cảnh có lời thoại cũ để thêm một vài câu thoại ở chỗ này chỗ kia. Mọi thứ luôn trong tình trạng lộn xộn”.

Dakota Johnson gặp nhiều khó khăn khi phải quay loạt phim 50 sắc thái giữa những cuộc chiến căng thẳng trong hậu trường

universal

Mặc dù phải chịu đựng những trận chiến nảy lửa vì bất đồng quan điểm ở hậu trường, Dakota Johnson cho biết cô không hề hối hận khi tham gia dự án cũng như không có ác ý với E.L. James. Người đẹp 8X nói thêm rằng tác phẩm giúp ích cho sự nghiệp của mình và bản thân cảm thấy may mắn khi tham gia 50 sắc thái dù đôi khi mọi chuyện có chút kỳ lạ, rối rắm.

“Nếu như biết về quá trình quay sẽ trở nên như thế này tại thời điểm đó, tôi không nghĩ sẽ có ai nhận làm đâu. Mọi chuyện thực sự rối não. Nhưng tôi không hối hận khi thực hiện nó… Có những điều mà tôi vẫn chưa thể nói ra vì không muốn làm tổn hại đến sự nghiệp hay danh tiếng của bất kỳ ai nhưng cả tôi và Jamie Dornan đều được đối xử rất tốt. James là một phụ nữ tốt bụng, cô ấy luôn đối xử tốt với tôi và tôi biết ơn khi cô ấy muốn tôi góp mặt trong những bộ phim đó”, Dakota bộc bạch.

50 sắc thái đưa tên tuổi của hai diễn viên chính Dakota Johnson - Jamie Dornan nổi tiếng trên màn ảnh quốc tế

universal

50 sắc thái (Fifty Shades) là tác phẩm khiêu dâm lãng mạn được sản xuất dựa theo bộ truyện cùng tên của nữ nhà văn E.L. James. Phim gồm ba phần Fifty Shades of Grey (2015), Fifty Shades Darker (2017) và Fifty Shades Freed (2018), xoay quanh chuyện tình giữa cô gái trẻ thơ ngây Anastasia Steele (Dakota Johnson đóng) và tỉ phú ưa bạo dâm Christian Grey (Jamie Dornan). Cả hai vô tình gặp nhau, bị hấp dẫn bởi đối phương rồi lao vào mối quan hệ tràn đầy dục vọng và dần tìm thấy tình yêu, sự thấu hiểu dành cho nửa kia. Mặc dù nhận nhiều ý kiến phê bình về nội dung, các phân cảnh táo bạo, 3 phần phim 50 sắc thái vẫn thu về tổng cộng 1,32 tỉ USD từ phòng vé toàn cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.