Đám cưới độc lạ với 600 kg trái cây nhà trồng khiến khách mời trầm trồ

Thảo Phương
Thảo Phương
20/06/2025 09:28 GMT+7

Vừa qua, một đám cưới tại xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã khiến quan khách gần xa không khỏi trầm trồ bởi ý tưởng độc đáo: quầy buffet trái cây nhà trồng hoành tráng, đậm chất miền Tây.

Không chỉ là điểm nhấn trang trí, buffet trái cây còn là món quà quê chân thành, để lại dấu ấn khó phai trong lòng khách mời.

Dùng 600 kg trái cây nhà trồng để đãi tiệc

Cô dâu Vương Gia Nghi (quê ở Tiền Giang) và chú rể Nguyễn Trọng Vĩ (quê ở Quảng Ngãi), cùng 28 tuổi đã có một đám cưới không chỉ ấm áp mà còn đầy sáng tạo. Gia Nghi chia sẻ ý tưởng về quầy buffet trái cây xuất phát từ dì Tư và cậu Út của cô dâu, những người sở hữu vườn trái cây sạch ở Đồng Tháp, Trà Vinh và Tiền Giang.

Đám cưới độc lạ với 600kg trái cây nhà trồng khiến khách mời trầm trồ - Ảnh 1.

Trong lễ vu quy hôm 13.6, gia đình cô dâu Gia Nghi đã dùng khoảng 600 kg trái cây để đãi khách

ẢNH: NVCC

“Khi biết nhà trai phải di chuyển cả ngàn cây số từ Quảng Ngãi vào dự cưới, dì và cậu của mình muốn làm điều gì đó thật đặc biệt, đậm chất miền Tây để đón tiếp mọi người. Ở Quảng Ngãi, trái cây không phong phú như miền Tây nên cả hai quyết định mang cả ‘vườn nhà’ ra đãi tiệc”, Gia Nghi hào hứng chia sẻ.

Không chỉ là một bữa tiệc thịnh soạn, quầy buffet trái cây với khoảng 20 loại còn là món quà cưới mà gia đình dành tặng đôi uyên ương. Khoảng 600 kg trái cây, từ thanh long, dừa dâu, mít thái, sầu riêng, đến bưởi da xanh, măng cụt, chôm chôm, mận, nhãn… hầu hết đều được hái từ vườn nhà cậu và dì của cô dâu. 

“Gia đình mình đã chuẩn bị từ một tháng trước, chọn những trái ngon nhất. Trong hai ngày, hơn 10 người thân cùng xắn tay làm việc suốt 5 tiếng đồng hồ để hoàn thành quầy buffet. Ai cũng vui, xem đây như niềm tự hào của cả nhà”, Gia Nghi kể.

Đám cưới độc lạ với 600kg trái cây nhà trồng khiến khách mời trầm trồ - Ảnh 2.

ẢNH: NVCC

Đám cưới độc lạ với 600kg trái cây nhà trồng khiến khách mời trầm trồ - Ảnh 3.

Hầu hết các loại trái cây đều là từ vườn nhà họ hàng của cô dâu trồng được

ẢNH: NVCC

Gia Nghi chia sẻ đến ngày cưới, không khí tại nhà gái rộn ràng như một lễ hội quê. Quan khách, đặc biệt là họ nhà trai từ Quảng Ngãi, không giấu nổi sự ngạc nhiên. “Cô chú bên nhà trai bảo đây là lần đầu tiên thấy một đám cưới có buffet trái cây hoành tráng thế này. Nhiều người còn nói, chỉ riêng quầy trái cây đã đủ thấy tấm lòng hiếu khách của miền Tây”, Gia Nghi vui vẻ cho hay.

Khách mời hào hứng với bữa tiệc buffet trái cây nhà trồng trong đám cưới của Gia Nghi và Trọng Vĩ

Theo Gia Nghi, trái cây được cắt gọt sẵn để thưởng thức tại chỗ, ai thích ăn gì thì lấy, còn những trái nguyên được gói cẩn thận để khách mang về làm quà quê.

Chuyện tình yêu gần 7 năm của đôi bạn trẻ

Hành trình tình yêu của Gia Nghi và Trọng Vĩ kéo dài gần 7 năm trước khi cả hai quyết định về chung một nhà. “Tụi mình quen lâu, hiểu nhau nhiều, nên cảm thấy đúng người, đúng thời điểm thì tiến tới thôi. Sau đám cưới, tụi mình muốn cùng nhau vun vén một gia đình êm ấm, đầy tiếng cười”, Gia Nghi bộc bạch.

Đám cưới độc lạ với 600kg trái cây nhà trồng khiến khách mời trầm trồ - Ảnh 4.

Gia Nghi và Trọng Vĩ nên duyên vợ chồng sau gần 7 năm yêu nhau

ẢNH: NVCC

Dự định gần nhất của cặp đôi là về Quảng Ngãi thăm ông bà, cô chú bên nhà trai, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người đã không ngại đường xa đến chung vui. “Tụi mình cũng mong có thời gian đi du lịch, lưu giữ thêm nhiều kỷ niệm đẹp”, cô nói thêm.

Đám cưới độc lạ với 600kg trái cây nhà trồng khiến khách mời trầm trồ - Ảnh 5.

Các loại trái cây đãi khách được hái tận vườn

ẢNH: NVCC

Nguyễn Thiên Tài Nguyên (28 tuổi, ngụ TP.HCM), bạn thân của cô dâu, cũng không giấu được xúc động khi kể về ngày cưới đặc biệt này. “Là bạn thân của cô dâu, mình rất vui khi được đồng hành cùng bạn trong những ngày trọng đại, từ lúc chuẩn bị đến khi hoàn tất tiệc cưới. Về quê để phụ giúp quay dựng những thước phim kỷ niệm, mình không chỉ được chứng kiến một đám cưới ấm áp, mà còn được trải nghiệm một không khí nghĩa tình khó quên. Từ cô chú, anh chị đến hàng xóm, ai cũng góp sức. Người cắm hoa, người dựng cổng, người chở trái cây bằng xe đạp, xe rùa… Tất cả đều tự nguyện, xem ngày cưới như ngày vui của cả làng”, Tài Nguyên kể.

Anh chàng còn ấn tượng với hình ảnh quan khách trầm trồ trước buffet trái cây, thích thú chọn món ăn và gói quà mang về. “Đám cưới vừa giản dị, vừa sáng tạo. Đó là một kỷ niệm đẹp, không chỉ vì ngày vui của bạn, mà còn vì tình người, sự gắn bó và niềm hạnh phúc từ những điều giản đơn nhất”, Tài Nguyên nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.