Đám cưới tại trại tị nạn Gaza: Hạnh phúc không trọn vẹn

Đám cưới tại trại tị nạn Gaza: Hạnh phúc không trọn vẹn

La Vi
La Vi
22/01/2024 19:09 GMT+7

Một đám cưới hiếm hoi trong một khu lều trại tạm bợ của người Palestine dựng lên ở gần biên giới với Ai Cập dưới sự chứng kiến của một số ít người thân. Gia đình cô dâu, chú rể gọi đây là hạnh phúc không trọn vẹn bởi họ còn nhiều người thân đang mất liên lạc ở Gaza.

Chú rể Mohammed al-Ghandour và cô dâu Shahad, người Palestine, cả hai đều là cư dân từ Gaza, đã tổ chức lễ cưới trong một căn lều ở Rafah gần biên giới Ai Cập. Đây là nơi nhiều người từ Gaza tập trung về để tránh các cuộc tấn công của Israel trong hơn 3 tháng qua.

Đám cưới của họ có sự góp mặt của một số người thân nhưng họ cho biết hạnh phúc này không trọn vẹn.

"Chúng tôi đã ước mơ rằng chúng tôi sẽ ngồi cùng nhau và cùng nhau lên kế hoạch. Chúng tôi đã chuẩn bị cho con bé đúng như vậy và con bé rất vui với điều đó, nhưng tất cả đã biến mất sau trận pháo kích. Mỗi lần nhớ lại, con bé đều khóc", mẹ của cô dâu chia sẻ.

Đám cưới tại trại tị nạn Gaza: Hạnh phúc không trọn vẹn- Ảnh 1.

Đám cưới diễn ra đơn giản, không có tiệc tùng

Reuters

"Tôi hạnh phúc, hạnh phúc của tôi có lẽ chỉ ở mức 3% thôi nhưng tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho vợ mình. Tôi muốn làm cho cô ấy hạnh phúc vì đây là quyền của cô ấy", chú rể Mohammed al-Ghandour cho biết.

Trong một tuyên bố hôm 19.1, Bộ Y tế Gaza cho biết tổng cộng hơn 24.000 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 62.000 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza hơn 3 tháng qua. Hơn 2,3 triệu người ở Gaza cũng đã phải rời bỏ nhà cửa và sống trong những nơi không đủ điều kiện sống cơ bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.