Lội nước lũ để chụp ảnh
![]() Dù khó khăn, bà con vẫn luôn lạc quan Ảnh: Lê Đình Hoàng |
![]() Cô dâu nghịch nước cùng với "hội chị em, bạn dì" Ảnh: Lê Đình Hoàng |
“Khi thấy lũ lụt thì mình cầm máy đi chụp ảnh. Hôm đó, qua cầu Tứ Phú thì vô tình thấy một đám cưới. Thật sự nhìn thấy cảnh này mình vừa vui, vừa thương họ vì lúc đó họ phải chờ thuyền đến để đi khá lâu, nước lũ thì ngày càng dâng cao, rất nguy hiểm”, anh Hoàng chia sẻ.
Anh Hoàng còn kể: “Hôm đó mình cũng có bay flycam để ghi lại hình ảnh. Để có ảnh cô dâu chú rể, mình phải lội ra dòng nước lũ dâng đến giữa người để chụp. Ướt cả người nhưng vì mê nên phải chấp nhận”.
![]() Bức ảnh được chụp bằng flycam Ảnh: Lê Đình Hoàng |
![]() "Dù bão lũ, anh vẫn đưa nàng về dinh" Ảnh: Lê Đình Hoàng |
Nhớ cả đời
![]() Chị Nhi cho biết đây là một kỷ niệm không thể quên Ảnh: Lê Đình Hoàng |
![]() Anh Lê Đình Hoàng rất mê đi "săn" ảnh để bắt được những khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc sống Ảnh: NVCC |
Nguyễn Thị Trúc Mai, 18 tuổi, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, chia sẻ: "Mình vô tình xem được những hình ảnh này, vừa buồn cười mà cũng có chút gì đó... xót xa. Đâu ai muốn sự tình éo le thế này, bà con hai họ chắc cũng vất vả lắm. Nhưng cũng là điều ngoài ý muốn, coi như một kỷ niệm cả đời khó quên, thấy cô dâu chú rể vẫn hạnh phúc như vậy cũng đủ ấm lòng rồi. Thương họ, thương cả miền Trung". Ngoài động viên cô dâu, chú rể thì anh Trần Lê Nhật Hào, 29 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng trong tòa nhà Etown, Q.Tân Bình, TP.HCM, còn tâm sự: “Là người con của Quảng Nam, nhìn cảnh lũ lụt như thế thì không kìm được nước mắt. Mấy ngày này mình gọi điện liên tục về nhà, nghe được giọng của ba mẹ là mừng phần nào rồi. Mong lũ qua nhanh để bà con yên tâm”. |
Bình luận (0)