Đàn ông là phải giàu?

Thanh Nam
Thanh Nam
14/11/2022 16:14 GMT+7

Nhiều người mặc định rằng “đàn ông là phải giàu”. Và điều đó đã khiến không ít đấng mày râu cảm thấy áp lực trong cuộc sống.

Vì sao “đàn ông là phải giàu”?

Theo Trần Trọng Đức (32 tuổi, nhà ở số 28/10 đường Phan Tây Hồ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), mặc dù không có bất kỳ... quy định, quy chuẩn nào, nhưng trong suy nghĩ của anh, đều có một mặc định, rằng: “đàn ông là phải giàu”. Hỏi vì sao lại có mặc định ấy? Đức trả lời: “Vì từ trước đến nay, đã có sẵn quan niệm đàn ông là người phải lo cho gia đình. Như trong nhà, dù có nhiều anh chị em, nhưng phần lớn những người con trai phải cáng đáng gánh vác việc lo cho cha mẹ. Khi biết yêu, lập gia đình, đàn ông hãy là người lo cho vợ con, lo cho người yêu. Chính vì vậy, đàn ông là phải giàu để đủ khả năng lo cho những người xung quanh”.

Cùng quan điểm, Trần Thanh Tĩnh (35 tuổi, nhà ở số 43 đường số 10, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cũng cho rằng: “Đàn ông luôn được xem là trụ cột của gia đình. Là người gánh vác những chuyện cơm áo gạo tiền. Nếu đàn ông không giàu, thì dù muốn cũng rất khó có thể lo cho người khác”. Chính vì thế, cả chục năm nay, Tĩnh luôn nỗ lực hết mình trong công việc để kiếm tiền chăm lo người thân ở quê (H.KrôngPa, Gia Lai) cũng như lo cho vợ và hai con nhỏ nhằm hướng đến cuộc sống tốt hơn. “Tôi chưa giàu, nhưng cố gắng trong thời gian tới. Để có thể lo một cách chu toàn và đầy đủ hơn”.

Đàn ông là phải giàu?

ẢNH MINH HỌA: NGỌC THẮNG

Còn với Nguyễn Tấn Danh (35 tuổi, nhà ở 248/10 đường số 8, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM) thì nói: “Trong cuộc sống ngày nay, sự giàu có trở thành một trong những thước đo khá quan trọng, một bảo chứng để chứng tỏ mức độ thành công của một người đàn ông. Nếu không giàu, rất khó có được sự vị nể từ người khác. Nên bản thân tôi luôn cố gắng để trở thành một người đàn ông giàu có”.

Khi đề cập đến vấn đề “đàn ông là phải giàu” với nhiều chàng trai đang là sinh viên hoặc vừa mới ra trường, họ cũng đồng tình rằng: “Dù muốn dù không, thì đàn ông phải giàu”.

Huỳnh Phan Bảo (sinh viên Khoa Kế toán Tài chính, Trường ĐH Công nghệ thực phẩm TP.HCM) nói rằng: “Có một thực tế khách quan là nhiều cô gái thời nay quan trọng vật chất. Nếu đàn ông không giàu, không có gì cả, không có điều kiện về tài chính, kinh tế, mà chỉ có một tình yêu thật lòng thì rất khó để “cưa đổ” người mình thích. Vì thế, đàn ông phải giàu để dễ dàng hơn trong chuyện tìm kiếm người yêu thương”.

Có quan điểm cho rằng "đàn ông là phải giàu". Quan điểm này liệu có chính xác?

ẢNH MINH HỌA: NGỌC THẮNG

Áp lực vô hình

Trần Công Trọng (34 tuổi, cựu SV Khoa Khoa học môi trường, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM), cho biết suốt 12 năm nay, “đàn ông là phải giàu” trở thành... áp lực vô hình ảnh hưởng đến cuộc sống.

“Có nhiều người coi rằng đó là động lực để cố gắng hơn trong công việc, trong chuyện kiếm nhiều tiền. Nhưng với tôi, nhìn lại mới thấy đó là áp lực. Vì áp lực “phải giàu”, nhiều khi khiến tôi rơi vào trạng thái mệt mỏi”, Trọng chia sẻ.

Cũng theo Trọng: “Nhất là khi nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa thành danh, có chức vụ, địa vị trong cuộc sống, có cuộc sống dư giả giàu sang, bản thân tôi có chút chạnh lòng và tiếp tục nghĩ tới việc phải thành công, “phải giàu” để bằng bạn bè. Nhưng càng nghĩ tới, càng stress”.

Đã cưới vợ được 3 năm, Nguyễn Hoàng Tuyển (27 tuổi, công ty công nghệ quảng cáo Nguyễn Trường, Q.Gò Vấp, TP.HCM) chiêm nghiệm: “Đúng là đàn ông cần phải giàu. Để có được phẩm giá trong hôn nhân. Để có được sự tôn trọng nhiều hơn từ người bạn đời hoặc gia đình phía vợ. Nếu cứ làng nhàng, làm đủ sống, nếu không có năng lực kiếm tiền thì rất dễ bất đồng quan điểm, nảy sinh mâu thuẫn với vợ”. Theo Tuyển, đã có nhiều người bạn của anh bị vợ khinh khi, bị họ hàng gia đình vợ khinh khi chỉ vì... không giàu.

Nhiều người cho rằng tiền bạc, giàu có là một trong những thước đo sự thành công của đàn ông trong cuộc sống

ẢNH MINH HỌA: NGỌC THẮNG

Lê Phú Dũng (28 tuổi, nhà ở A10.618 chung cư Ehome 3, Q.Bình Tân, TP.HCM) cho biết đàn ông là phải giàu để có thể thực hiện những ước mơ của bản thân cũng như người thân. “Nếu vợ mong một chỗ ở đàng hoàng, đầy đủ tiện nghi. Nếu như không giàu, làm sao có tiền để mua? Nếu vợ có ước mơ mua một chiếc xe để đi lại tiện hơn, nếu không giàu thì rất khó biến ước mơ ấy thành hiện thực... Nên tôi đồng tình với quan điểm đàn ông là phải giàu”, Dũng nói nhưng cũng thừa nhận: “Chính quan điểm này đã làm tôi bao phen... nhức đầu. Tôi đã phải “cày ngày cày đêm” rất nhiều, trong một thời gian khá dài để tích lũy tài chính”.

Hoàng Văn Quý (28 tuổi, làm việc ở công ty Skill Media, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết vật giá ngày càng tăng cao, và muốn mua gì, làm gì cũng cần có tiền. “Đàn ông là phải giàu. Nếu chỉ biết nói về những ước mơ mà không có tiền thì không thể làm được gì cả. Phải giàu để dễ dàng mua thứ mình thích, làm điều mình muốn, thực hiện thứ mình mơ. Không thể để phụ nữ phải lo nghĩ tới việc kiếm tiền”.

Mỗi người đều có những quan điểm riêng về vấn đề “đàn ông là phải giàu”. Còn bạn, có ý kiến gì về vấn đề này?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.