Dậy từ 5 giờ để đi khai giảng
Sáng 5.9, không khí lễ khai giảng tại Học viện Hàng không Việt Nam trở nên sôi động khi đông đảo sinh viên có mặt từ sớm. Trong những bộ đồng phục chỉn chu, các nam thanh nữ tú rạng rỡ gặp lại bạn bè, vỗ tay chào đón năm học mới.
Nổi bật trong dàn sinh viên hỗ trợ lễ khai giảng là Trương Thị Thu Thảo, sinh viên năm 4 ngành quản lý hoạt động bay. Với chiều cao 1,7 m cùng vẻ ngoài rạng rỡ, Thảo thu hút ánh nhìn khi xuất hiện trong ngày khai giảng.
Để chuẩn bị cho ngày đặc biệt này, nữ sinh cho biết cô đã thức dậy từ 5 giờ sáng dù nhà ở khá gần học viện, để cùng các bạn hỗ trợ lễ khai giảng. "Mình cảm thấy vô cùng háo hức với năm học mới", Thảo cười tươi, chia sẻ.

Dàn "bóng hồng" Học viện Hàng không Việt Nam khoe sắc trong lễ khai giảng
ẢNH: AN VY
Với nữ sinh năm 4, lễ khai giảng năm nay còn mang một cảm xúc đặc biệt khi hành trình đại học đang dần đi đến những chặng cuối. Giữa không khí vui tươi của ngày đầu năm học, Thảo cùng các bạn tất bật hỗ trợ chương trình nhưng vẫn tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Không riêng Thảo, Nguyễn Quốc Duy, sinh viên năm 3 ngành ngôn ngữ Anh, cũng thức dậy từ 5 giờ 30 để chuẩn bị.
Nhà chỉ cách trường khoảng 3 km nhưng Duy cho biết vẫn chủ động dậy sớm, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị quần áo thật chỉn chu. Trang phục đã được nam sinh ủi phẳng từ hôm trước để sẵn sàng cho buổi lễ.

Duy (ngoài cùng bên trái) dậy từ sớm để chuẩn bị đi khai giảng
ẢNH: AN VY
Bước sang một năm học mới, Duy mong khoảng thời gian phía trước không chỉ mang lại kiến thức trên giảng đường mà còn thêm nhiều trải nghiệm cho bản thân.
"Mình chúc các bạn bước vào năm học mới có thêm nhiều trải nghiệm, tích lũy được nhiều điều cho bản thân và có thêm các mối quan hệ chất lượng trong hành trình tìm kiếm công việc sau này", Duy nói.

Các nữ sinh rạng ngời ngày khai giảng
ẢNH: AN VY
Háo hức cho năm học mới
Dành thời gian chỉnh trang từ sáng sớm, Đinh Bảo Trâm, sinh viên năm 2 ngành quản trị kinh doanh, cho biết đã thức dậy lúc 5 giờ 30 để chuẩn bị tóc tai và trang phục.
Xuất hiện rạng rỡ trong ngày khai giảng, Trâm gửi một lời chúc khá đặc biệt, đúng với không khí của ngôi trường mình đang theo học: "Mình mong mọi ước mơ đều cất cánh từ hôm nay".

Trâm tranh thủ chụp lại khoảnh khắc năm học mới
ẢNH: AN VY
Với các sinh viên đã bước sang năm 2, năm 3 hay năm 4, khai giảng là dịp gặp lại những người bạn quen thuộc sau kỳ nghỉ. Nhưng với các tân sinh viên, buổi sáng 5.9 lại đánh dấu một hành trình hoàn toàn mới.
Sự háo hức trong ngày khai giảng đầu tiên của thời sinh viên hiện rõ trên gương mặt của Phan Thị Mỹ Duyên, tân sinh viên ngành kinh tế.
Duyên chia sẻ lý do bạn chọn Học viện Hàng không Việt Nam là vì thích bay. Từ sở thích ấy, nữ sinh quyết định chọn ngôi trường này là nơi bắt đầu những năm tháng đại học.

Duyên háo hức khi trở thành tân sinh viên
ẢNH: AN VY

Sinh viên trong đồng phục chỉn chu tại lễ khai giảng năm học mới
ẢNH: AN VY
Trong lần đầu dự lễ khai giảng với tư cách tân sinh viên, Duyên cho biết bản thân rất háo hức trước môi trường mới. "Mình mong sẽ hoàn thành tốt việc học và cố gắng giành được học bổng", Duyên nói.
Bình luận (0)