Danh ca Khánh Ly lên tiếng về mối quan hệ với gia đình Trịnh Công Sơn

25/04/2019 17:25 GMT+7

“Tôi được gia đình ông xem như một thành viên trong nhà. Nhưng thành viên không có nghĩa được yêu thương bằng nhau", danh ca Khánh Ly nói.

Khánh Ly vừa trở về Hà Nội để tham gia tour diễn Người về bỗng nhớ. 

Ngày 27.4, bà sẽ đến với khán giả TP.Hạ Long (Quảng Ninh) tại Cung Văn hóa Việt Nhật cùng các ca sĩ Nguyễn Thu Hằng và Quang Thành. Trong ngày 4 - 5.5, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), bà sẽ biểu diễn cùng với Tùng Dương, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn.

Và sau đó, ngày 10 - 11.5, bà biểu diễn tại TP.HCM cùng ca sĩ Paolo và ca sĩ Quang Thành.

Từ khi trở về Việt Nam biểu diễn, danh ca Khánh Ly hầu như không xuất hiện cùng gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng như ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh. Điều đó đã đặt dấu hỏi cho nhiều người. Hôm nay, 25.4, trong buổi họp báo tại Hà Nội giới thiệu về tour diễn, trước câu hỏi về mối quan hệ giữa bà và gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Khánh Ly đáp: “Ông Trịnh Công Sơn và tôi, chúng tôi đã có một tình yêu thương lẫn nhau, theo nhau từ lúc tóc còn xanh cho đến tóc bạc, theo nhau từ lúc tuổi trẻ đến khi qua đời. Tôi được gia đình ông xem như một thành viên trong nhà. Nhưng thành viên không có nghĩa được yêu thương bằng nhau đâu. Một gia đình đông con có đứa yêu nhiều có đứa yêu ít. Cứ xem như tôi là đứa con được yêu ít đi, được ít thương nhớ đến đi, thì điều đấy cũng không sao cả”.

“Bởi tất cả những điều ông Trịnh Công làm cho tôi đã cho tôi nhiều còn hơn tất cả những gì tôi mong đợi trong cuộc này. Không có điều gì mình phải phân vân, thắc mắc, đòi hỏi, phải than thở nữa”, Khánh Ly nói

Khi được hỏi vì sao Khánh Ly vắng bóng khá lâu trong những chương trình nhạc Trịnh Công Sơn do gia đình nhạc sĩ tổ chức, bà nói: “Từ rất lâu rồi, tôi thường hay tìm đến những nơi vắng vẻ, những người có số phận hẩm hiu một chút. Tôi không tìm đến những tượng đài, hay những nơi mà người ta gọi là phồn hoa, đô hội. Bởi vì cũng như trong đám cưới, không có mình người ta vẫn vui, còn với đám tang, mình đến là để chia sẻ, dù không nói câu nào cả, chỉ cần sự có mặt của mình là họ thấy được an ủi”.

Khánh Ly kể: “Tôi thường tìm đến những nơi có ít người Việt Nam ở để hát, nhiều ca sĩ nổi tiếng không đến. Những nơi đó chỉ có vài chục gia đình Việt Nam. Tôi nghĩ là những nơi đó, người ta cô đơn mới cần mình”.

Khanh-Ly-Tung-Duong
Danh ca Khánh Ly sẽ biểu diễn cùng ca sĩ Tùng Dương tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) trong các ngày 4 - 5.5 Ảnh BTC

Khánh Ly đã nói về việc vì sao bà lại vắng mặt trong đám tang của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. “Tôi đã định về. Nhưng tôi lại bỏ visa, vé máy bay, không về nữa. Vì nếu sự có mặt của mình chỉ gây thêm sự rộn ràng trong cuộc tiễn đưa lúc cần có sự trăn trở thì sự có mặt đó không cần thiết”, nữ danh ca chia sẻ, và nói thêm: “Khi ông Sơn ra đi, nếu tôi hấp tấp chạy về, sẽ có nhiều người đến để coi mặt Khánh Ly mấy chục năm ra sao. Trong giờ phút ấy, nếu chuyện đó xảy ra thì không hay chút nào”.

“Nữ hoàng chân đất” nói: “Khi người ta yêu nhau chẳng cần nhìn thấy nhau suốt ngày mới gọi là yêu. Khi người ta nhớ nhau, chẳng cần nói nên lời, người ta vẫn nhớ nhau như thường. Tôi quan niệm như thế. Tôi còn nghĩ một điều là những điều gì mắt mình không thấy thì lòng mình không có đau. Nên đừng cho tôi nhìn thấy điều gì cả, thì tôi sẽ bớt đi sự đau lòng vì những mất mát đó”. 

 Trong buổi họp báo chiều nay, nam ca sĩ Tùng Dương đã thơm lên má danh ca Khánh Ly. “Đó là điều tôi muốn thể hiện sự ngưỡng vọng với người đi trước, cũng như sự biết ơn, bởi có người đi trước thì mới có ngày hôm nay và sau này”, Tùng Dương chia sẻ. Còn nữ danh ca lại dành lời cảm ơn đến Tùng Dương, vì đã “yêu bà già này”.

“Bạn không thể hát nhạc Trịnh từ cổ họng bởi như thế là một sự sợt qua, một sự đụng chạm hời hợt trên cảm xúc của người nghe và sẽ chẳng để lại ấn tượng gì. Hát nhạc Trịnh, theo tôi phải từ sâu trong tinh thần của bạn, từ tình yêu cuộc đời, từ trái tim, từ sự nhận biết và chiêm nghiệm đời sống một cách sâu sắc. Những người từng trải qua biến cố hay nỗi đau hay đơn giản là giác ngộ đời sống ở một chừng mực nào đó, có ý thức hoàn thiện mình, buông bỏ chấp ngã để quay về tính không trong đời người sẽ có khả năng hát nhạc Trịnh thuyết phục người nghe”, Tùng Dương chia sẻ.

Cùng với Khánh Ly và Tùng Dương, live concert Người về bỗng nhớ còn có sự xuất hiện đặc biệt của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn - người duy nhất ở cạnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi ông trút hơi thở cuối cùng. 

Bên cạnh âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, các nghệ sĩ cũng sẽ mang đến những tác phẩm của các tác giả Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Phú Quang, Thanh Tùng, Trần Tiến, Lê Minh Sơn. Chương trình cũng sẽ bán đấu giá tác phẩm gốm của nghệ sĩ Quang gốm dành tặng quỹ từ thiện Vòng tay nhân ái của ca sĩ Khánh Ly.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.