Đấu giá tranh quyên góp tiền giúp đỡ nhà văn Lê Hoài Lương chữa bệnh hiểm nghèo

14/11/2022 12:04 GMT+7

Cách đây gần nửa tháng, nghe tin nhà văn Lê Hoài Lương từ Bình Định chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để phẫu thuật đặt stent động mạch chậu. Tưởng chỉ có vậy, nên chúng tôi đã gửi lời động viên và chúc anh sớm bình phục.

Nhưng éo le, khi chụp CT và khám tổng quát thì nhà văn Lê Hoài Lương lại phát hiện thêm rắc rối khác: anh bị u phổi, nghi di căn, làm sức khỏe sa sút mạnh. Thêm vào đó, tình trạng xơ vữa động mạch chậu trầm trọng hơn những chẩn đoán ở Bình Định.

Hiện anh đã được đặt một stent, nhưng chỉ là bước đầu. Để cứu chân khỏi bị hoại tử, thậm chí phải cưa chân, là chuyện cần điều trị tích cực hơn. Biến cố lớn này nằm ngoài mọi dự liệu của anh, một người kiếm sống bằng nhuận bút, chỉ biết “vác bút đi cày”.

Trần Thị Thu: MẸ RỪNG (màu nước và acrylic trên lụa), 150x70 cm, 2019. Giá bán ngay 15 triệu đồng. Khởi điểm 10 triệu đồng, tranh do hoạ sĩ tặng

Bùi Tiến Tuấn: ẨN LAN (mực và màu nước trên giấy dó), 43x80 cm, 2022. Giá bán ngay 15 triệu đồng. Khởi điểm 10 triệu đồng, tranh do họa sĩ tặng

Tào Lin: PHỐ ĐÊM (sơn dầu trên toan), 100x120 cm, 2020. Giá bán ngay 40 triệu đồng. Khởi điểm 20 triệu đồng, tranh do Nguyễn Thanh Huyền tặng

Hà Hùng: ÁNH TRĂNG 1 (sơn dầu trên toan), 60x90 cm, 2022. Giá bán ngay 16 triệu đồng. Khởi điểm 8 triệu đồng, tranh do họa sĩ tặng 50%

nvcc

Lê Hoài Lương vốn ít muốn phiền hà đến bạn bè. Nhưng trong mối thâm tình đồng nghiệp, các bạn anh đã chủ động làm việc trên, nhằm hỗ trợ phần nào sự ngặt nghèo của anh trong lúc này. Nhờ một vài họa sĩ, bạn bè tặng một ít tranh, mọi người mang ra đấu giá để tương trợ anh, gồm tác phẩm tuyển chọn của nhiều tác giả tên tuổi trong giới mỹ thuật:

Trần Thị Thu: MẸ RỪNG (màu nước và acrylic trên lụa), 150x70 cm, 2019. Giá bán ngay 15 triệu đồng. Khởi điểm 10 triệu đồng, tranh do hoạ sĩ tặng.

Bùi Tiến Tuấn: ẨN LAN (mực và màu nước trên giấy dó), 43x80 cm, 2022. Giá bán ngay 15 triệu đồng. Khởi điểm 10 triệu đồng, tranh do hoạ sĩ tặng.

Tào Lin: PHỐ ĐÊM (sơn dầu trên toan), 100x120 cm, 2020. Giá bán ngay 40 triệu đồng. Khởi điểm 20 triệu đồng, tranh do Nguyễn Thanh Huyền tặng.

Hà Hùng: ÁNH TRĂNG 1 (sơn dầu trên toan), 60x90 cm, 2022. Giá bán ngay 16 triệu đồng. Khởi điểm 8 triệu đồng, tranh do họa sĩ tặng 50%.

Nguyễn Duy Ninh: HẠNH PHÚC NGUYÊN SƠ (thủ ấn họa), 60x50 cm. Giá bán ngay 30 triệu đồng. Khởi điểm 10 triệu đồng, tranh do họa sĩ tặng.

Cuộc đấu giá tranh quyên góp tiền giúp đỡ nhà văn Lê Hoài Lương chữa bệnh để giúp ông thực hiện những ước mơ còn dang dở đang rất cần sự chung tay của rất nhiều tấm lòng thơm thảo gần xa

NVCC

Nguyễn Bá Cung: LINH QUY VÀNG (gacrylic trên toan), 80x126,3 cm, 2022. Giá bán ngay 20 triệu đồng. Khởi điểm 10 triệu đồng, tranh do Lý Đợi tặng.

Ngô Thanh Hùng: BÓNG NÚI (acrylic trên toan), 50x97 cm, 2020. Giá bán ngay 15 triệu đồng. Khởi điểm 7 triệu đồng, tranh do họa sĩ tặng.

Hà Hùng: ÁNH TRĂNG 2 (sơn dầu trên toan), 100x100 cm, 2022. Giá bán ngay 23 triệu đồng. Khởi điểm 10 triệu đồng, tranh do họa sĩ tặng.

Đoàn Quỳnh Như: PHỔI ĐỊA CẦU (màu nước), 40x30 cm, 2021. Giá bán ngay 6 triệu đồng. Khởi điểm 3 triệu đồng, tranh do Lê Văn Đồng tặng.

Mạc Hoàng Thượng: KHÔNG ĐỀ SỐ 6 (acrylic và tổng hợp), 28x28 cm, 2016. Giá bán ngay 10 triệu đồng. Khởi điểm 5 triệu đồng, tranh do Loan Trần tặng.

Nguyễn Minh Châu: TRỪU TƯỢNG BIỂU HIỆN (sơn dầu trên toan), 100x130 cm, 2016. Giá bán ngay 50 triệu đồng. Khởi điểm 20 triệu đồng, tranh do Thu Dung tặng 50%.

Nguyễn Duy Ninh: HẠNH PHÚC NGUYÊN SƠ (thủ ấn họa), 60x50 cm. Giá bán ngay 30 triệu đồng. Khởi điểm 10 triệu đồng, tranh do họa sĩ tặng

Nguyễn Bá Cung: LINH QUY VÀNG (gacrylic trên toan), 80x126,3 cm, 2022. Giá bán ngay 20 triệu đồng. Khởi điểm 10 triệu đồng, tranh do Lý Đợi tặng

Ngô Thanh Hùng: BÓNG NÚI (acrylic trên toan), 50x97 cm, 2020. Giá bán ngay 15 triệu đồng. Khởi điểm 7 triệu đồng, tranh do họa sĩ tặng

Hà Hùng: ÁNH TRĂNG 2 (sơn dầu trên toan), 100x100 cm, 2022. Giá bán ngay 23 triệu đồng. Khởi điểm 10 triệu đồng, tranh do họa sĩ tặng

NVCC

Thời gian đấu giá diễn ra từ nay đến 11 giờ ngày 20.11.2022 trên trang cá nhân của nhà sưu tầm Lý Đợi.

Nhà văn Lê Hoài Lương viết sung sức, nhiều thể loại, nhưng ấn tượng nhất là truyện ngắn. Anh đã đoạt hàng chục giải thưởng ở mảng truyện ngắn trong hơn 20 năm cầm bút; gần đây liên tục được mời vào vị trí ban giám khảo, cố vấn ở các thưởng văn chương.

Anh đã xuất bản các tập truyện như Mỗi tháng có một rằm (2000), Những thời gian hoang phế (2005), Tiếng chuông chiều (2010), Sự đô như (2022)…

Về tập truyện mới nhất, nhà văn Dạ Ngân viết: “Tôi dành một tuần để đọc, xem Lê Hoài Lương trong truyện như tôi từng biết ra sao. Thì như đã nói, rậm, đanh, uất, như một gã thợ cày mải miết mà đau đớn, lật trở nhưng không thấy gì ngoài đen tối, mênh mông…”.

Còn với nhà văn Mai Tiến Nghị thì: “Có nỗi đau nỗi xót xa, có nụ cười đắng đót... nhưng sau mỗi truyện là một dư âm khiến người đọc muốn đọc lại. Như bức tranh với những mảng tối sáng khác nhau... đọc kỹ để nhận ra từng chi tiết nhỏ, đọc xong hãy dừng lại, lùi ra xa, sẽ thấy sự hòa sắc tuyệt vời”. Nhà văn xứ Quảng Lê Trâm nhận xét truyện ngắn Lê Hoài Lương có vẻ như là cuộc sống, vẫn đang tiếp diễn...

Đoàn Quỳnh Như: PHỔI ĐỊA CẦU (màu nước), 40x30 cm, 2021. Giá bán ngay 6 triệu đồng. Khởi điểm 3 triệu đồng, tranh do Lê Văn Đồng tặng

Mạc Hoàng Thượng: KHÔNG ĐỀ SỐ 6 (acrylic và tổng hợp), 28x28 cm, 2016. Giá bán ngay 10 triệu đồng. Khởi điểm 5 triệu đồng, tranh do Loan Trần tặng

Nguyễn Minh Châu: TRỪU TƯỢNG BIỂU HIỆN (sơn dầu trên toan), 100x130 cm, 2016. Giá bán ngay 50 triệu đồng. Khởi điểm 20 triệu đồng, tranh do Thu Dung tặng 50%

nvcc

Mặc dù trên giường bệnh nhưng nhà văn Lê Hoài Lương đang viết một tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam, nếu khỏe mạnh, ông có thể hoàn thiện trong 2 năm tới. Vì vậy, cuộc đấu giá tranh quyên góp tiền giúp đỡ nhà văn Lê Hoài Lương chữa bệnh để giúp ông thực hiện những ước mơ còn dang dở đang rất cần sự chung tay của rất nhiều tấm lòng thơm thảo gần xa thương quý nhà văn...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.