Đau thương Làng Nủ: Báo Thanh Niên mang quà của nhà hảo tâm đến với người dân

Đau thương Làng Nủ: Báo Thanh Niên mang quà của nhà hảo tâm đến với người dân

13/09/2024 23:16 GMT+7

Sau khi trải qua cơn lũ ống kinh hoàng, giờ đây khi tiếp nhận sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, nhiều người dân thôn Làng Nủ (Lào Cai) vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót bởi sự mất mát quá lớn, nhiều người chỉ mong 'tìm thấy xác vợ, xác con'.

Vượt qua hàng trăm điểm sạt lở, sáng 13.9, đoàn công tác của Báo Thanh Niên phối hợp tỉnh đoàn Lào Cai đã đến thăm, tặng quà cho người dân thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên, Lào Cai), nơi cơn lũ ống vừa đi qua để lại nỗi tang thương bao trùm.

Đau thương Làng Nủ: Báo Thanh Niên mang quà của nhà hảo tâm đến với người dân

"Chỉ mong tìm thấy xác vợ, xác con"

Thông qua Báo Thanh Niên, ni sư Thích nữ Tâm Nguyệt, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trụ trì chùa Phổ Hiền (P.Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu), đã trao trực tiếp tổng số tiền hỗ trợ hơn 700 triệu đồng, chủ yếu là nguồn đóng góp của phật tử chùa Phổ Hiền.

Ngoài ra, có hơn 50 triệu đồng của thượng tọa Thích Thiện Tông, trụ trì chùa Liên Trì (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Đoàn tiến hành trao hỗ trợ tại nhiều điểm.

Đau thương Làng Nủ: Báo Thanh Niên mang quà của nhà hảo tâm đến với người dân- Ảnh 1.

Tại thôn Làng Nủ, đoàn đã trao hỗ trợ cho 38 hộ dân có người chết trong trận lũ ống vừa qua

Đau thương Làng Nủ: Báo Thanh Niên mang quà của nhà hảo tâm đến với người dân- Ảnh 2.

Trong đó, tại thôn Làng Nủ, đoàn đã trao hỗ trợ cho tổng cộng 38 hộ dân có người chết trong trận lũ ống vừa qua. Trong đó, 37 hộ được trao 10 triệu đồng/hộ; riêng một hộ gia đình có nhiều người mất trao 15 triệu đồng.

Tại Bệnh viện đa khoa Bảo Yên (tỉnh Lào Cai), đoàn đã trao hỗ trợ cho 9 người bị thương đang nằm điều trị, mỗi người 5 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn cũng trao 50 triệu đồng để hỗ trợ các y bác sĩ tại bệnh viện…

Đoàn sẽ dành 200 triệu đồng hỗ trợ các đoàn viên, thanh viên, lực lượng vũ trang tại Lào Cai tham gia ứng phó mưa lũ.

Hiểm nguy Làng Nủ: Quân đội gõ kẻng, báo động lũ lại về

Là một trong những hộ dân chịu mất mát nhiều nhất về người tại thôn Làng Nủ, anh Sầm Văn Bóng (44 tuổi) 4 ngày qua không ăn không ngủ, đi theo lực lượng chức năng để tìm tung tích của vợ và con gái.

Tới ngày hôm nay, anh Bóng vẫn bần thần "không tin nổi mình còn sống". Gia đình anh Bóng có 6 người thì tới 4 người đã thiệt mạng trong cơn lũ ống vừa qua gồm vợ, con trai cả, con dâu và cháu nội, chỉ còn anh Bóng và người con trai thứ may mắn sống sót.

Anh Bóng xúc động chia sẻ: "Sau lũ, gia đình coi như không còn gì, ô tô, máy xúc đi hết, đến quần áo cũng không có mà mặc".

Đau thương Làng Nủ: Báo Thanh Niên mang quà của nhà hảo tâm đến với người dân- Ảnh 3.

Đại diện Báo Thanh Niên tặng quà cho người bị thương đang điều trị tại bệnh viện

Con trai và con dâu anh Bóng dù đã về ở chung nhà 3 năm nay, có con nhỏ 38 ngày tuổi nhưng tới tháng 10 mới dự định làm đám cưới. "Các con đăng ký rồi, cả nhà đang chuẩn bị mọi thứ để tổ chức đám cưới, vậy mà bây giờ chết hết, không còn gì nữa", anh Bóng nghẹn ngào.

Mở mắt ra đã thấy cả gia đình ở ngoài đồng

May mắn sống sót và đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bảo Yên, anh Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi), bồi hồi nhớ lại: "Ba bố con đang ngủ, nghe thấy tiếng uỳnh một cái, trời đất quay cuồng. Sau đó, tôi không biết gì nữa, đến lúc mở mắt được thì thấy mình ở ngoài đồng rồi. Cả nhà bị đẩy ra khỏi nhà luôn, cách nhà khoảng hơn 100 m".

Đau thương Làng Nủ: Báo Thanh Niên mang quà của nhà hảo tâm đến với người dân- Ảnh 4.

Cha con anh Nguyễn Văn Tuấn may mắn thoát chết trong trận lũ quét

Con lớn (7 tuổi) và bản thân anh Tuấn may mắn được hàng xóm cứu kịp thời, chỉ bị xây xát; người con út (5 tuổi) đang mất tích, chưa tìm thấy xác.

Đau xót đến tột cùng khi gia đình 6 người thì có tới 5 người chết vì đợt lũ vừa qua là mẹ, vợ và 3 con, anh Hoàng Văn Thới (33 tuổi) nghẹn ngào kể: "Tôi còn nhớ như in, ngày 9.9, thấy nhà bị sạt lở đằng sau, tôi đưa cả nhà sang nhà em cô để tránh một đêm. Ăn cơm cùng cả nhà xong, tôi trở về nhà mình ngủ. Sáng hôm sau, khoảng 5 giờ 30, thấy nổ to quá, tôi chạy ra thì thấy trên đồi lũ cuốn xuống, cuốn đi hết không còn gì, nhà đã bị san phẳng tất cả".

Những ngày qua, khi cơn bão số 3 quét qua gây ra thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh miền Bắc, Báo Thanh Niên đã ngay lập tức phát động lời kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Bắc vượt qua giai đoạn khó khăn do mưa lũ, thể hiện nghĩa cử và tình cảm đoàn kết truyền thống của dân tộc Việt Nam mỗi khi có thiên tai, bão lũ.

Lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng nhanh chóng của đông đảo độc giả Báo Thanh Niên trên cả nước. Đến thời điểm 15 giờ 30 ngày 13.9, tổng số tiền kêu gọi ủng hộ được hơn 5,6 tỉ đồng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.