Đau thương Làng Nủ: Nức nở tìm người thân giữa hoang tàn

Đau thương Làng Nủ: Nức nở tìm người thân giữa hoang tàn

12/09/2024 08:37 GMT+7

Trận lũ kinh hoàng vào sáng 10.9 đã ập xuống thôn Làng Nủ (tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), biến nơi đây thành vùng đất của sự đau thương.

Sau một tiếng nổ xé trời, cơn lũ đất đá ùn ùn kéo xuống, vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nủ (tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Bản làng bình yên bên chân núi Con Voi giờ chỉ còn là đống hoang tàn, đổ nát.

Đau thương Làng Nủ: Nức nở tìm người thân giữa hoang tàn

Đến chiều 11.9.2024, sau hơn một ngày kể từ khi trận lũ kinh hoàng xảy ra, 12 người trong gia đình, bao gồm cả bố ruột của chị Nguyễn Thị Thư vẫn "bặt vô âm tín".

"Đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy nữa, còn cả chị cháu, anh rể cũng ở đây hết cả, chị cháu, các cháu nữa, cũng chả biết ở đâu hết" - Chị Thư vừa nói vừa khóc - "Nhiều lắm, không đếm hết được".

Cạnh đó, bà Hoàng Thị Sây cũng thất thần chờ tin người thân. Sau khi nối lại được liên lạc với người thân, bà Hoàng Thị Sây (trú tại xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên) lập tức lên đường quay trở về thôn Làng Nủ.

Đến nay, 9 người trong gia đình bà Sây vẫn chưa có tung tích; trong đó có gia đình người chị gái có 2 con trai đều đã lập gia đình. Phía bên kia cùng làng là cháu gái, con anh trai cũng đã lập gia đình và có con.

Đau thương Làng Nủ: Nức nở tìm người thân giữa hoang tàn- Ảnh 1.

Những người thoát nạn cũng chưa thôi bàng hoàng sau trận lũ kinh hoàng.

ẢNH: TUẤN MINH

Đến nay, những người thoát nạn vẫn đang day dứt khi nhìn những người thân, hàng xóm của mình bị dòng nước dữ cuốn trôi.

Kể lại giây phút kinh hoàng hôm 10.9, ông Sầm Đức Ngân (một người dân thôn Làng Nủ) nói: "Lúc đấy đất bùn kéo ra 2 bên, nó xuống từ dòng kia nó lại chạy sang, dạt ra 2 bên này. May là dạt vào gần bờ người nó mới chạy, mới bò, lê ra ngoài kia thì người ta mới kéo lên được chứ không cứu được. Hôm đấy chỉ có nhìn nhau chết chứ không cứu được, chịu".

Theo ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư Huyện ủy huyện Bảo Yên, công tác tìm kiếm hơn 60 người còn mất tích hiện nay rất khó khăn.

Đau thương Làng Nủ: Nức nở tìm người thân giữa hoang tàn- Ảnh 2.

Lực lượng tìm kiếm tại thôn Làng Nủ lên đến hơn 500 người

ẢNH: TUẤN MINH

Khó khăn trước mắt là hiện nay, trên các dải núi vẫn có sạt lở sau mưa bão nhiều ngày, đặc biệt trời vẫn đang tiếp tục mưa, điện chưa được cung cấp, nước chưa được khơi thông.

Một khó khăn nữa là khối lượng đất đá khoảng 1,5 triệu tấn đang vùi lấp cánh đồng này nên số lượng người còn mất tích khá nhiều.

Hậu quả thảm khốc sau bão Yagi: 326 người chết và mất tích

Theo ông Hoàng Quốc Bảo, địa phương đã nhận được sự hỗ trợ của Quân khu 2, đặc biệt là Sư đoàn 316 đưa 300 chiến sĩ về đây và Công an tỉnh Lào Cai cũng đưa hơn 100 chiến sĩ hỗ trợ cùng các lực lượng tại chỗ của huyện, hiện lực lượng tìm kiếm tại thôn Làng Nủ lên đến hơn 500 người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.