[FLYCAM] Ám ảnh 'dòng sông bùn' san phẳng cả thôn Làng Nủ sau lũ dữ

[FLYCAM] Ám ảnh 'dòng sông bùn' san phẳng cả thôn Làng Nủ sau lũ dữ

12/09/2024 06:48 GMT+7

Đến cuối giờ chiều 11.9.2024, lực lượng chức năng đã tìm thấy 34 thi thể nạn nhân trong vụ lũ quét ở Làng Nủ, trong đó có 3 thi thể cách khu vực sạt lở khoảng 8 km, hiện còn 61 người mất tích; đang điều trị 17 người, 46 người đã an toàn.

Cơn lũ quét kinh hoàng đi qua vào sáng 10.9.2024 khiến thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) bị san phẳng.

[FLYCAM] Ám ảnh 'dòng sông bùn' san phẳng cả thôn Làng Nủ sau lũ quét

Cả khu vực lớn lầy lội, nước lũ và bùn đất vẫn tiếp tục đổ về, con suối nay đã biến thành dòng sông bùn.

Thảm khốc hơn nữa khi nó đến quá bất ngờ, quá nhanh khiến người dân không có cơ hội trở tay.

Anh Sầm Đức Ngân, người dân thôn Làng Nủ, cho biết vào lúc 5 giờ 40 phút, anh chạy ra tới nơi là không nhìn thấy gì, tất cả đã bị san phẳng.

"Nhìn không thôi. Gọi kia cũng xa, đằng kia cũng xa. Không cứu được ai cả. Cuối cùng là nhìn nhau chết thôi", anh Ngân chua chát kể lại.

Nỗi đau ở Làng Nủ sau lũ quét kinh hoàng: '3 đến 5 phút là xóa sổ cả làng'

Đến cuối giờ chiều 11.9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 34 thi thể nạn nhân, trong đó có 3 thi thể cách khu vực sạt lở khoảng 8 km, hiện còn 61 người mất tích; đang điều trị 17 người, 46 người đã an toàn.

Ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư huyện ủy huyện Bảo Yên, cho biết trước khi xảy ra lũ quét, bà con ở đây chủ yếu là người Tày, sống nhiều đời và chưa bao giờ có lũ như vậy.

Đây là một cánh đồng trù phú, xung quanh bản là cánh rừng nguyên sinh của núi Voi. Bà con nơi đây sống rất ấm no, hạnh phúc và yên tâm.

Có lẽ trong mơ, người dân ở Làng Nủ cũng không ngờ rằng tai họa lại ập xuống với họ như vậy.

CẢNH BÁO: Ngập lụt tại Hà Nội tiếp tục kéo dài trong 2-3 ngày tới

Nhiều người đã mất 2 đến 3 người trong một gia đình, thậm chí có người còn mất đi tới tận 12 người thân.

Không giữ được bình tĩnh, chị Nguyễn Thị Thư (quê thôn Làng Nủ, hiện sinh sống tại xã khác) không cầm được nước mắt cho biết mình mất tới 12 người thân với cả ông bà, chú thím, chị gái, anh rể, cháu.

"Ở đây nói chung em cũng đếm được nói chung là bố đẻ, chị ruột, anh rể, cháu chắt, ông bà rồi cả chú, cả thím cả ấy cũng chả thấy đâu nữa. Nói chung là nhiều lắm em cũng chả đếm được", chị Thư nức nở.

Đến gần 17 giờ ngày 11.9, lực lượng chức năng đã phải dừng tìm kiếm do khu vực này có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Khi kẻng báo động dồn dập, người dân, chỉ huy đứng trên bờ hô hoán. Hàng trăm chiến sĩ cấp tốc rời hiện trường.

Sáng 12.9, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục công tác tìm kiếm, cứu nạn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.