Dậy từ 5 giờ sáng xếp hàng mua xôi lá sen hot nhất TikTok

15/11/2022 08:03 GMT+7

Sáng cuối tuần, thay vì ngủ nướng, nhiều bạn trẻ dậy từ 5-6 giờ sáng để xếp hàng mua xôi xéo vị Bắc ở chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình. Sau đó đến mua cà phê bệt ở công viên trung tâm thành phố cũng phải xếp hàng, tận hưởng buổi sáng mát mẻ, thong thả.

Chưa đến 7 giờ sáng, góc đường Ngô Thị Thu Minh bên cạnh chợ Phạm Văn Hai (tại quận Tân Bình, TP.HCM) đã xôn xao, tấp nập khách xếp hàng dù là buổi sáng cuối tuần.

Mọi người xúm lại, vây quanh một hàng xôi Bắc nổi tiếng trên mạng xã hội thời gian gần dây. Bên ngoài, khách bồn chồn trông ngóng đến lượt. Nhiều người đi chợ bất ngờ vì khách đa phần là các bạn trẻ. Thay vì ngủ nướng ngày chủ nhật, các bạn trẻ dậy từ 5 giờ sáng lặn lội từ nhiều quận xa chỉ để sang quận Tân Bình mua xôi.

Giới trẻ dậy sớm ngày cuối tuần đi đường xa để mua xôi lá sen

lê nam

Cách đây 4 năm hàng xôi Bắc này cũng đã từng xuất hiện khắp các mặt báo. Người bán lúc ấy là Lục Đức Huy (năm nay 27 tuổi), chàng DJ Hà Nội bỏ nghề vào miền Nam bán xôi. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Huy nhường vị trí “ghế nóng” cho ba mẹ và đảm nhận công việc dẫn xe cho khách. Từ đó mà hình ảnh của ba mẹ Huy phủ kín trên mạng xã hội TikTok.

Quán vẫn bán các loại xôi truyền thống ở Hà Nội như xôi ngô, xôi bắp, xôi cốm… 4 năm trước, giá là 10.000 đồng/gói, còn hiện tại quán đã tăng nhẹ lên 12.000 đồng. Toàn bộ nguyên liệu được chủ quán khẳng định tự làm từ A-Z. Ông bà chủ nhập lá sen từ Đồng Tháp để gói xôi khiến món ăn càng thêm bắt mắt, hấp dẫn.

Ăn xôi lá sen, uống cà phê bệt đang được giới trẻ ưu chuộng

lê nam

Chính điều này đã khiến món xôi lá sen xuất hiện kín các trang mạng xã hội thời gian vừa qua khi thời tiết Sài Gòn mát mẻ, khiến nhiều người liên tưởng đến mùa thu ở Hà Nội.

Hiệu ứng từ các video trên mạng xã hội khiến khách ùn ùn kéo tới quán vì mò mò, bố mẹ của Huy gói xôi không kịp thở.

Lịch trình tiếp theo được nhiều bạn trẻ chia sẻ trên mạng là thưởng thức cà phê bệt ở trung tâm thành phố. Chưa đến 8 giờ, công viên 30/4 phía trước Dinh Độc Lập đã đông kín người. Bãi gửi xe trên đường Alexandre de Rhodes (Q.1) hết chỗ, nhiều bạn trẻ nháo nhác tìm nơi gửi xe.

Cà phê bệt ở công viên trung tâm thành phố đông nghịt lúc sáng sớm cuối tuần

lê nam

Tiệm cà phê Bích chỉ bán vỉa hè với giá từ 13-20.000 đồng/ly cũng để sẵn cả số tài khoản tiền khách chuyển tiền. Dòng người xếp hàng đợi mua cà phê, trên tay cầm sẵn một mảnh vải bạt chuẩn bị thưởng thức cà phê bệt.

Ăn xôi lá sen, uống cà phê bệt giữa trung tâm thành phố sáng cuối tuần là lịch trình được chia sẻ trên mạng xã hội như một dạng tour khám phá thành phố được nhiều bạn trẻ yêu thích, tạo ra một trào lưu mới gần đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.