Ngày 26.12, theo thông tin từ Phòng GD-ĐT H.Vũng Liêm (Vĩnh Long), ông Trần Công Thành, Trưởng phòng GD-ĐT huyện, đã ký tờ trình gửi UBND huyện đề nghị xử lý kỷ luật một nữ giáo viên của Trường tiểu học TT.Vũng Liêm vì vi phạm đạo đức nhà giáo, điều lệ trường tiểu học, quy tắc ứng xử trường học.
Trường tiểu học TT.Vũng Liêm nơi xảy ra sự việc
NAM LONG
Theo báo cáo của Trường tiểu học TT.Vũng Liêm, ngày 7.12, trong giờ làm bài tập toán, cô Ph.Th.L gọi nam sinh N.X.H (10 tuổi, lớp 5/4) lên bảng làm bài tập.
Cô L. hướng dẫn cách làm bài cẩn thận nhưng H. vẫn không làm được. Trong lúc nóng giận, cô L. dùng thước đánh vào mông H. 1 roi và tiếp tục hướng dẫn lại nhưng em vẫn làm sai, nên tiếp tục đánh thêm 1 roi nữa. Sau đó, cô L. tiếp tục hướng dẫn lại nhưng H. vẫn làm sai.
Đến chiều tối 10.12, gia đình phát hiện trên mông bé H. có vết bầm nên rất bức xúc, truy hỏi giáo viên. Đến khoảng 6 giờ 35 sáng ngày 11.12, cô L. gặp mẹ bé H. nói lời xin lỗi và nhận mình đã làm sai, mong gia đình bỏ qua.
Đơn thuốc điều trị của em H.
NAM LONG
Tại cuộc họp của trường, cô L. cho rằng nguyên nhân xuất phát từ áp lực phải đảm bảo chất lượng học sinh và kỳ vọng từ phụ huynh. Theo cô L., thời điểm này là cuối học kỳ 1, một số học sinh chưa đạt kiến thức cơ bản, trong đó có H.
Chính vì thế, trong quá trình dạy, cô L. thừa nhận không kiềm chế được cảm xúc, dẫn tới sự việc như trên. "Tôi tự nhận thấy lỗi của mình, nghiêm túc kiểm điểm và tự nhận mức khiển trách trước hội đồng nhà trường vì gây ảnh hưởng đến nhà trường, tập thể hội đồng sư phạm", cô L. trình bày.
Trao đổi với Báo Thanh Niên, người nhà em H. cho biết, học sinh này được bác sĩ chẩn đoán bị rối loạn stress sau sang chấn. Gia đình giữ quan điểm mong muốn nhà trường xử lý nghiêm vụ việc.
Bình luận (4)
Thế còn vụ việc học sinh cầm dép đánh giáo viên thì sao đây? Dấu hỏi quá lớn. Chúng ta bây giờ làm gì? Để có cái gọi là "tôn sư trọng đạo?". Thế hệ 7x 8x 9x vẫn bị véo tai, thước kẻ đánh đòn, ghè vào tay, những viên phấn biết bay , .... Và nhờ nó mà thành người. Tôi không cổ vũ bạo lực học đường nhưng cần phải có cái uy của giáo viên. Còn đâu " Qua sông thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy." ... Buồn cho 1 thế hệ.
Ngày trước mình đi học bị phạt sợ nhất Bố Mẹ biết. Giờ Thầy Cô sợ phạt học sinh( nghiêm khắc ) vì con về mách Bố Mẹ. Ở nhà Gia Đình dạy con, đến trường hãy để Thầy Cô dưỡng dạy!
Chỉ chờ có thế!