Dè sẻn cả đời, vợ chồng Trung Quốc gây bất ngờ với gia tài 33 tỉ đồng

21/09/2023 13:24 GMT+7

Sau hàng chục năm không mua quần áo mới và mang những đôi giày giá chỉ khoảng 50.000 đồng, vợ chồng cựu quân nhân đã gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc với việc đóng góp số tiền mà họ dành dụm cả đời cho ngành giáo dục ở quê nhà.

Bà Ma Xu, 90 tuổi, và chồng, ông Yan Xueyong, sống tại tỉnh Hồ Bắc thuộc miền trung Trung Quốc nhưng gốc gác ở huyện Mộc Lan thuộc tỉnh Hắc Long Giang ở phía đông bắc đất nước, theo South China Morning Post. Bà Ma là một trong những nữ lính dù đầu tiên ở Trung Quốc và đã gặp chồng mình, cũng là một cựu lính dù, trong thời gian bà tại ngũ.

Tân Hoa xã đưa tin, vào năm 2018, họ quyết định đền đáp quê hương bằng cách góp số tiền tiết kiệm cả đời cho huyện Mộc Lan để hỗ trợ việc học hành của trẻ em tại địa phương. Tổng số tiền mà họ đóng góp đến nay đã lên tới 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 33 tỉ đồng).

Vợ chồng cựu binh Trung Quốc quyên góp 33 tỉ đồng cho quê hương nhờ tiết kiệm - Ảnh 1.

Vợ chồng bà Ma Xu khi về già và lúc còn trẻ

SCMP

Trong một đoạn video, vợ chồng cựu quân nhân này mặc quân phục cũ, ngồi tại quầy trong chi nhánh ngân hàng với một tập tài liệu nhỏ chứa giấy tờ liên quan tài khoản tiết kiệm của họ để thảo luận chuyện đóng góp.

Do số tiền quyên góp ban đầu là 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 10 tỉ đồng), nhân viên ngân hàng lo ngại hai cụ già có thể là nạn nhân của một vụ lừa đảo nên đã gọi cảnh sát. Khi cảnh sát đến, họ nhanh chóng xác minh rằng hai người thực sự mong muốn đóng góp tiền tiết kiệm của mình.

Bà Ma sinh ra trong một gia đình nghèo và trước khi đạt được ước mơ trở thành lính dù vào năm 1962, bà đã là quân nhân phục vụ trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Sau khi kết hôn, vợ chồng bà đã cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu khoa học trong quân đội và phát minh ra miếng bảo vệ mắt cá chân cho quân nhân cũng như áo cung cấp oxy.

Họ đã tiết kiệm phần lớn số tiền kiếm được trong thời gian binh nghiệp và thu nhập từ các phát minh của mình bằng cách chi tiêu dè sẻn. Họ sống trong một căn nhà gỗ cũ kỹ, đi những đôi giày chỉ có giá 15 nhân dân tệ (khoảng 50.000 đồng) và sử dụng những chiếc điện thoại nắp gập cũ được mua cách đây hơn một thập niên.

"Chỉ khi trẻ em được hưởng nền giáo dục tốt thì quê hương của chúng tôi mới phát triển", một tờ báo địa phương dẫn lời bà Ma.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.