Đêm sẽ lạnh - Thơ của P.N.Thường Đoan

20/10/2024 08:18 GMT+7

Đêm sẽ lạnh - Thơ của P.N.Thường Đoan- Ảnh 1.

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN

có lúc lạnh, ngày nắng
Hà Nội thu réo rắt gọi sâm cầm
dĩ vãng thở bên đường cong rêu mốc

ít mây, đêm không mưa, sáng sớm sương mù
cây gạo cũ ven hồ kịp hong lá.
người không hẹn nên chiều nghiêng ngả
con ngách dài ngoằng mấy ngõ mù tăm

tay lạ bàn tay thoáng chút rét ngầm
bâng quơ mùi cà phê dại dột
ai qua Hàng Đào
ai về Hàng Than
gió nhắn

mưa tri âm đang lấm tấm phùn.

bóng dọi bóng, thanh xuân soi hiu hắt
vàng lá tơ từ lúc nắng hanh về
đêm tháng mười trăng không son phấn.

từ con phố Đào Duy Từ đến ngã tư phố Hàng Ngang
cắt phố Hàng Đường
cắt phố Lãn Ông
và cắt ngang phố Hàng Giầy.
mây ngược

phố Hàng Buồm gương lược chơ vơ

đêm sẽ lạnh
nếu đêm nay cửa mở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.