Mưa thầm - Thơ của Phan Văn Thịnh

06/10/2024 08:30 GMT+7

Mưa thầm - Thơ của Phan Văn Thịnh- Ảnh 1.

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN

Mưa đêm tan vào biển gió
Tình người tan vào mắt nhau
Anh tan vào từng hơi thở
Lạy trời - mưa gió qua mau

Anh chừ gom từng hơi thở
Thời gian phả vào mặt nhau
Em ơi bây chừ có lẽ
Mắt xanh - hay lá thay màu

Tay thơm em mười ngón nhỏ
Lưới trời đan hết đời nhau
Hình như trăng sao chưa tỏ...
Khúc trầm rồi cũng qua mau

Chiều nay nhấm từng ngụm nhỏ...
Hương hoa - muối mặn gừng cay
Thầm nghe đêm bừng rộ nở
Hương môi em - mộng vơi đầy...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.