Đền chùa đóng cửa, người Hà Nội dâng hương, làm lễ Rằm tháng giêng ngay cổng

26/02/2021 19:32 GMT+7

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều đền chùa tại Hà Nội đóng cửa theo yêu cầu của UBND thành phố. Rằm tháng Giêng, người dân đến chùa chỉ còn cách vái và làm lễ ngoài cổng, nhiều người không vào được đành ngậm ngùi quay về.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, các điểm di tích lịch sử, đền chùa,… phải đóng cửa để phòng dịch Covid-19. Rằm tháng Giêng, người dân thường đến đền chùa để cầu cho một năm gặp nhiều may mắn, mưa thuận gió hoà. Tuy nhiên, năm nay vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, đền chùa đóng cửa người dân đành hành hương, làm lễ từ xa.

Tin tổng hợp dịch Covid-19 ngày 26.2: Bước tiến mới của vắc xin ‘made in Việt Nam’

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại phủ Tây Hồ đã dán biển thông báo đóng cửa người dân không tới làm lễ. Tuy nhiên, dù cơ quan chức năng đã dựng rào chắn tại cổng nhưng nhiều người vẫn đến thắp hương, làm lễ ở bên ngoài. Đa số người dân đều đeo khẩu trang để chủ động phòng dịch Covid-19.

Đền chùa đóng cửa, người dân vẫn đến hành hương, làm lễ phía bên ngoài

Lễ được người dân đặt trước cổng

Bà Nguyễn Thị Ngà (44 tuổi, ở quận Cầu Giấy) năm nay có con trai thi chuyển cấp nên dù biết phủ Tây Hồ đóng cửa, bà vẫn đến thắp hương, cầu may mắn. Bà Ngà cho hay, năm nay là năm đặc biệt vì Covid-19 nên bà chỉ đứng vài ngoài cổng, không vào được bên trong làm lễ.
“Biết là dịch Covid-19, tất cả đền chùa đóng cửa nhưng vì đầu xuân năm mới tôi cũng thành tâm đến vái. Năm nay cũng là năm con trai tôi thi vào lớp 10 nên ngoài cầu được sức khoẻ cho gia đình còn mong con có được kết quả tốt. Tôi đến đây phải đeo khẩu trang và mọi người đứng cách xa nhau sẽ an toàn”, bà Ngà chia sẻ.

Đa số người dân đều đeo khẩu trang khi hành hương, làm lễ

Tương tự, tại chùa Trấn Quốc, hàng rào được chặn ở khu vực cổng vào ngăn người dân đổ xô đi lễ vào Rằm tháng Giêng. Không được phép vào làm lễ, người dân đành phải đứng vái qua hàng rào chắn.
Vừa thả cá phóng sinh, bà Lê Thị Mến (49 tuổi, quê ở Nam Định) cho hay, Rằm tháng Giêng và tháng 7 hằng năm bà thường đến chùa làm lễ, cầu bình an may mắn cho gia đình.
“Tôi thả cá, phóng sinh để làm phúc, muốn những con cá được thả về sông nước để có cuộc sống tự do. Tôi cũng biết chùa đền đóng cửa nên đứng ngoài cầu mong bách gia trăm họ được mạnh khoẻ, mọi người trên thế giới thoát khỏi dịch Covid-19 để có cuộc sống bình thường, làm ăn yên ổn”, bà Mến nói.

Nhiều người không vào được bên trong đành vái từ rất xa hoặc ngầm ngùi quay về

Khung cảnh vắng lặng tại chùa Trấn Quốc ngày Rằm tháng Giêng

Bà Mến thả cá phóng sinh với mong muốn một năm có nhiều bình an, hạnh phúc

Dù biết đền chùa đóng cửa nhưng người dân vẫn đến làm lễ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.