Đến Lào ‘thấy Paris’

18/09/2022 06:44 GMT+7

Khi biết tôi đi du lịch Lào trong kỳ nghỉ vừa rồi, nhiều người hỏi :’Tại sao chọn Lào?’. Nhưng phải đến rồi mới hiểu vì sao nơi này 'níu tim' du khách dù không náo nhiệt, rộn rã.

Lào là một điểm đến thú vị của các tín đồ du lịch nhưng nếu đi từ TPHCM, việc đi lại không thuận tiện lắm. Hiện chưa có chuyến bay thẳng sang Lào từ TP.HCM nên để đi giá rẻ, chúng tôi bay sang Malaysia 2 tiếng, quá cảnh đến 6 tiếng, sau đó từ đây mất gần 3 giờ nữa mới đến Viêng Chăn. Tổng thời gian di chuyển gần 12 tiếng để đến với đất nước bạn sát ngay bên cạnh. Cứ ngỡ như thể bay đi châu Âu.

Không gian xung quanh với quảng trường, cây xanh, đài phun nước… càng tôn lên nét đẹp lộng lẫy, kiêu sa của “Khải Hoàn môn” Lào

nhiên an

Sau gần 12 tiếng bay từ TP.HCM, chúng tôi có mặt ở thủ đô Lào, bắt đầu hành trình khám phá Viêng Chăn và bất ngờ khi "thấy Paris".

Lộng lẫy “Khải Hoàn môn”

Nắng chiều đã nhẹ đủ để có thể đi bộ ngắm nhìn, trải nghiệm cuộc sống của người dân, chúng tôi tìm đường đến Patuxai, còn gọi là Đài chiến sĩ vô danh (Anou Savary). Tuy nhiên mọi người vẫn thường gọi đây là “Khải Hoàn môn” của Lào.

"Khải Hoàn môn" Lào lộng lẫy khi đêm xuống

n.a

Nằm ở cuối đại lộ Lan Xang, con đường chính của Viêng Chăn, Patuxai có kiến trúc khá giống với Khải Hoàn môn ở Paris, được khởi công xây dựng năm 1958 để vinh danh những chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Lào. Đây được xem là biểu tượng của thủ đô Viêng Chăn.

Trong ánh nắng chiều tà, Patuxai nổi bật trong màu vàng óng

Ngay từ xa, trong ánh nắng chiều tà, Patuxai vàng óng rực rỡ khiến du khách không thể rời mắt. Không gian xung quanh với quảng trường, cây xanh, đài phun nước… càng tôn lên nét đẹp lộng lẫy, kiêu sa của “Khải Hoàn môn” Lào. Chiều tối dần, ánh đèn từ đài phun nước, từ những góc tường cũ xưa của Đài chiến sĩ vô danh cùng màu ráng chiều tạo nên một khung cảnh huyền ảo, mộng mơ, lung linh như trong những câu chuyện cổ tích.

Patuxai là một trong những địa điểm đầu tiên du khách cần đến ở Viêng Chăn

n.a

An yên nơi vườn tượng Phật

Cách thủ đô Viêng Chăn khoảng 25 km, nằm bên bờ sông Mekong hiền hòa, sát biên giới với Thái Lan là Xieng Khuan, vườn tượng Phật mang nét đẹp cổ kính, thâm trầm.

Chúng tôi đến nơi này bằng xe tuktuk với giá hơn 100.000 Kip/người cả đi lẫn về trong một buổi sáng đầy nắng. Viêng Chăn đã không đông đúc, ra ngoại ô càng vắng lặng. Bác tài xế cứ thong thả rồ máy để du khách có điều kiện ngắm nhìn từng con phố, nhà cửa, vườn tược hai bên đường. Tiếng lạch bạch của xe tuktuk, gió rào rạt, nắng khô khốc đưa chúng tôi đến Xieng Khuan với nhiều bất ngờ thú vị.

Vườn tượng Phật mang nét đẹp cổ kính, thâm trầm.

n.a

Cái nắng chói chang dường như dịu hẳn khi bước qua cổng vườn tượng Phật. Công viên không lớn nhưng đầy cây xanh, có nhiều cây cổ thụ tán rộng tỏa bóng râm khắp một vùng rộng lớn. Hơn 200 tượng được đúc bằng xi măng, phần lớn là tượng Phật và các vị thần Hindu giáo, ngoài ra còn có một số linh vật. Chính giữa là tượng Phật nằm trầm mặc tạo điểm nhấn. Không khí tĩnh lặng giữa các bức tượng được sắp xếp hài hòa, du khách lặng lẽ, từ tốn chiêm ngưỡng như lắng nghe từng câu chuyện, đắm mình an yên trong bầu không khí thanh bình bên những cơn gió lao xao, bóng mát của những tàng cây cổ thụ và dòng Mekong hiền hòa.

Hơn 200 tượng được đúc bằng xi măng, phần lớn là tượng Phật và các vị thần Hindu giáo

n.a

Bất kỳ góc nào trong khu vườn này đưa máy lên đều có hình đẹp. Nếu muốn có bức hình bao quát toàn bộ khu vườn, có thể chui vào “bụng” tượng con quái vật để leo lên đỉnh phóng tầm mắt thấy cả dòng Mekong xa xa.

Vườn tượng Phật nhìn từ trên cao, xa xa là dòng Mekong

n.a

Sôi động nhưng trầm tĩnh

Khu chợ đêm ở Viêng Chăn

n.a

Sự trầm tĩnh, lặng lẽ, nhẹ nhàng trong không gian tôn giáo có lẽ phần nào ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người Lào khiến ngay cả ở những nơi đông đúc như khu mua sắm hay chợ thì mọi thứ vẫn diễn ra rất nhẹ nhàng, không xô bồ dù vẫn sôi động.

Chúng tôi đến khu chợ đêm nổi tiếng của Viêng Chăn nằm trong công viên, một mặt giáp với sông Mekong. Phần ngoài của chợ là các gian hàng buôn bán đủ các loại sản phẩm từ quần áo, giày dép, hàng thủ công mỹ nghệ. Vào bên trong, dọc sông Mekong là khu ẩm thực, hội chợ được sắp xếp từng gian hàng ngăn nắp, tươm tất, chỉn chu. Khu ăn uống, vui chơi tấp nập, nhộn nhịp nhưng vẫn rất trật tự, luôn mang lại cảm giác an tâm cho du khách.

Rực rỡ Pha That Luang

Trên quốc huy và tiền giấy của Lào là hình ảnh của Pha That Luang. Nếu Patuxai là biểu tượng của Viên Chăng thì Pha That Luang là biểu tượng của nước Lào.

Pha That Luang là ngôi tháp Phật giáo nổi tiếng, nằm ngay trung tâm Viêng Chăn ấn tượng bằng kiến trúc tháp đặc trưng của Lào và màu vàng óng ánh nổi bật. Tương truyền tháp được xây từ năm 1566, bị phá hủy trong chiến tranh và sau đó được khôi phục nguyên trạng.

Pha That Luang là ngôi tháp Phật giáo nổi tiếng với kiến trúc tháp đặc trưng của Lào và màu vàng óng ánh nổi bật

n.a

Nếu chỉ đứng bên ngoài tháp, du khách đã có vô số những bức ảnh lộng lẫy với Pha That Luang trên nền trời xanh và màu vàng rực rỡ của tháp. Mua vé vào trong tháp sẽ được ngắm nhìn các tượng Phật qua các thời kỳ, những bức tượng bị tàn phá trong chiến tranh để hiểu hơn những thâm trầm của ngôi tháp, của lịch sử một dân tộc.

Pha That Luang có không gian mở xung quanh để dù nhìn gần hay đứng xa đều có thể ngắm nhìn được vẻ đẹp huy hoàng của ngôi tháp.

Pha That Luang là biểu tượng của nước Lào

n.a

Các ngôi chùa cổ kính là một phần không thể thiếu ở Viêng Chăn. Sẽ có rất nhiều ngôi chùa khiến bạn phải dừng chân nhưng nếu không có nhiều thời gian thì Wat Si Saket là nơi cần phải đến. Đây được xem là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở Viêng Chăn, được xây dựng từ năm 1818. Dấu tích thời gian hằn lên từng cột gỗ, phiến đá, mái ngói, hàng ngàn bức tượng Phật. Bước vào nơi đây, du khách đắm chìm trong không gian của lặng yên, thanh tịnh, thấy lịch sử lướt qua từng hiện vật.

Tượng Phật ở chùa Wat Si Saket

n.a

Không đông đúc, không náo nhiệt, Lào níu giữ trái tim du khách bằng sự tĩnh lặng, hiền hòa để khi rời đất nước này vẫn mong có ngày trở lại để được thảnh thơi sống chậm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.