• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Đến sớm nay trời bỗng xanh bình yên...

24/01/2020 04:00 GMT+7

Dậy đi em Trời đã sáng và chim đã hót Chỉ những kỷ niệm đêm qua là còn thiêm thiếp…

Mình đã nắm chặt tay nhau qua một giấc mơ dài
Đến giờ còn vương ấm

Anh sẽ cầm hơi ấm ấy đi qua cái se lạnh
     của một ngày chớm bão…
Đi qua những dầm dề mùa ngâu
Những se sắt mùa đông
Ẩm ướt mùa xuân
Qua cả những dạt dào mùa hạ
Đi tìm mùa quyến rũ
Tròn như một bờ vai
Thơm như hương cỏ nồng nàn tóc ướt…

Nhưng đó sẽ là chuyện của ngày mai...

Giờ hãy dậy đi em
Dậy để ùa vào buổi sớm mùa thu đẹp như một tình yêu vừa trở lại
Dậy để thấm đẫm tiếng chim đang hót về một niềm thương yêu như      
bù lại tất cả bao điều mà những ngày qua anh chưa nói cùng em
Và cho cả những ngày sau, nếu anh không kịp nói…

Cảm ơn hoa,
Cảm ơn chim,
Cảm ơn những cơn gió đam mê vừa đủ làm thành mùa thu tươi mới
Cảm ơn cả những bình minh đã cùng anh đi qua nông nổi
Đến sớm nay trời bỗng xanh bình yên…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.