Hôm nay, ngày cuối năm, thời tiết tại Huế lạnh se sắt, nhiệt độ vào mức 15 - 16 độ C.
Lạnh lại có thêm mưa phùn nên cái rét càng tê tái hơn. Thế nhưng, tại chợ Đông Ba, đến hơn 6 giờ tối, vẫn còn cảnh người mua kẻ bán vội vã. Dọc đường Chương Dương, phía sau chợ Đông Ba, ngay bên bờ sông Hương, nơi tập trung nhiều sạp đầu mối lớn, cung cấp thủy hải sản, rau, củ quả vào chiều nay (29 tết), người bán thúc giục, người mua cũng vội vã mớ cải, miếng thịt, lon đậu... để kịp về nấu cúng...
Phía trước cổng chính chợ Đông Ba, nhiều người dựng xe gắn máy ngay bên đường, chạy vội vào chợ mua đồ
ẢNH: HOÀNG HY
Đằng sau chợ, nhiều người không cần gửi xe, chạy thẳng vào chợ mua sắm
ẢNH: HOÀNG HY
Theo quan sát của PV Thanh Niên, rất nhiều quầy sạp còn thừa lượng lớn rau củ quả, những sản phẩm thường được mua và bán trong ngày
ẢNH: HOÀNG HY
Quầy chuyên bán sỉ, chất đầy củ gừng tươi. Người bán lắc đầu cho biết "gừng tươi năm nay dội chợ, người mua giảm nhiều"
ẢNH: HOÀNG HY
Khác với nhiều địa phương khác, người Huế thích chưng một nải chuối thật đẹp trên bàn thờ vào 3 ngày tết. Thế nên, chuối cúng này luôn là mặt hàng đắt khách, mỗi nải đẹp có thể lên 300.000 đồng. Cũng như mặt hàng gừng, chuối cúng năm nay "dội chợ"
ẢNH: HOÀNG HY
Người bán và người mua đều vội vã
ẢNH: HOÀNG HY
Cau trầu để cúng và dép mang trong nhà cũng là những mặt hàng nhiều người quên sắm những ngày cuối năm
ẢNH: HOÀNG HY
Vài ba bó hoa cúng được bày bán bên lề đường, bên kia là cầu Trường Tiền
ẢNH: HOÀNG HY
Những đóa hoa hồng như co lại trước lạnh tê tái
ẢNH: HOÀNG HY
Nhiều người cho biết "bán đổ bán tháo" để về nhà nấu cúng
ẢNH: HOÀNG HY
Lát nữa thôi, những công nhân vệ sinh môi trường sẽ thu gom hết rác, trả lại cho chợ, đường ven sông Hương sự tinh tươm, sạch sẽ để đón ngày đầu năm mới
ẢNH: HOÀNG HY
Bình luận