Đi mua đồ ăn, người đàn ông ở TP.HCM biệt tích 1 tuần: Người thân lo lắng tìm kiếm

12/01/2024 10:09 GMT+7

Gần 1 tuần nay, gia đình tìm kiếm tin tức của ông Nguyễn Văn Trung (58 tuổi, ngụ TP.HCM), sau khi ông ra ngoài mua đồ ăn rồi biệt tích.

Tâm sự với Thanh Niên, anh Hà (45 tuổi, anh họ ông Trung) lo lắng cho biết chiều tối 5.1, ông Trung rời khỏi nhà trên đường Ngô Sĩ Liên qua đường Nguyễn Chế Nghĩa (Q.8) mua đồ ăn, sau đó biệt tích.

Vì ông Trung có bệnh về tâm thần, người thân chờ mãi không thấy ông về liền lo lắng đi tìm nhưng sau đó không có bất kỳ tin tức nào. "Trung bị bệnh tâm thần từ nhỏ, tinh thần giống như đứa trẻ 5 - 6 tuổi. Sau khi cha mẹ mất, Trung sống với người dì thứ 7, cũng đã lớn tuổi. 2 dì cháu sống với nhau cũng gần 4 năm nay", anh Hà thuật lại.

Đi mua đồ ăn, người đàn ông TP.HCM biệt tích 1 tuần: Người thân lo lắng tìm- Ảnh 1.

Gia đình tìm tin tức ông Trung.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Theo lời kể của anh Hà, trước đó ông Trung cũng từng biệt tích, nhưng chỉ 1 - 2 ngày sau là trở về. Tuy nhiên, lần này đi gần 1 tuần nhưng vẫn chưa có tin nên người thân ai nấy đều lo lắng không biết những ngày qua ông sống sao, làm gì, ăn ngủ thế nào. Dù đã báo với chính quyền địa phương cũng như trực tiếp tìm, nhờ mạng xã hội, tuy nhiên tới nay vẫn không có tiến triển.

Bà Bảy (dì của ông Trung) cho biết khi đi, ông mặc áo thun có cổ đen, quần sọt dưới đầu gối. Ông Trung đầu tóc bạc trắng, hàm dưới chỉ còn vài cái răng. Những ngày qua, người dì cùng lo lắng cho cháu. Bà hy vọng ai có tin của ông xin hãy thông báo cho gia đình. Tết Nguyên đán 2024 cận kề, gia đình mong được đoàn viên để đón một cái tết trọn vẹn.

Ai có tin tức của ông Trung vui lòng liên hệ gia đình qua số điện thoại: 0938.454.345 (gặp anh Hà) hoặc 0793.354.687 (gặp dì Bảy). Vô cùng biết ơn và xin hậu tạ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.