Từ miền Tây lên TP.HCM được 1 tuần, bé gái 11 tuổi biệt tích: Người nhà tìm suốt 2 tháng

05/01/2024 13:31 GMT+7

Người thân tìm tung tích của em Đinh Phụng Quy (11 tuổi, tên ở nhà là Mắm Thúi), sau 2 tháng trời bỗng biệt tích ở TP.HCM.

Lo lắng chia sẻ với Thanh Niên, anh Nguyễn Quốc Chung (33 tuổi), là anh bà con bên ngoại của Quy cho biết vì hoàn cảnh gia đình, cha mẹ ly hôn, đầu tháng 11 bé được gia đình gửi từ H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng lên TP.HCM, sống cùng với gia đình 4 người của anh ở ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh.

Từ miền Tây lên TP.HCM được 1 tuần, bé trai 11 tuổi biệt tích: Người nhà tìm suốt 2 tháng- Ảnh 1.

Gia đình tìm tung tích của Quy.

GĐCC

Gia đình anh cũng ở quê lên TP.HCM thuê trọ, làm công nhân kiếm sống nhiều năm nay. “Mẹ tôi là chị của mẹ bé. Mới lên chưa được 1 tuần, bé nói đi sang nhà cậu út ở Q.8, nhưng gia đình không nghĩ nhiều, cứ nghĩ con nít còn nhỏ thì nói vậy. Nhưng sau đó bé rời nhà đi rồi biệt tích luôn, gia đình tá hỏa chia nhau ra tìm khắp xung quanh mà không thấy", anh Chung thuật lại.

Kể từ hôm đó, dù gia đình đã làm nhiều cách để tìm kiếm, từ việc trực tiếp đi khắp nơi đến dán tờ rơi, nhờ sự giúp đỡ của cư dân mạng, song tới nay vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào.

Anh họ cho biết Quy hơi khờ, nên lo lắng không biết những ngày qua bé sống sao, ở đâu và làm gì.

Theo lời người thân, ai mách tin thấy bé ở đâu, từ Long An, Q.6, H.Hóc Môn, Q.Bình Thạnh… gia đình đều tới tìm nhưng tới nay Quy vẫn bặt vô âm tín.

Anh Linh là cậu út của bé cũng cho biết thời gian qua anh vô cùng lo lắng cho cháu, người thân ở quê cũng gọi lên hỏi thăm. Gia đình mong ai có bất kỳ tin tức nào của bé hãy gọi cho gia đình. Trước Quy, còn có một người chị gái hiện đang sống ở gia đình bên nội.

Ai có tin của bé Đinh Phụng Quy vui lòng liên hệ người thân qua số điện thoại: 0896.929.667 (gặp anh Chung). Gia đình vô cùng biết ơn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.