Địa chấn ở sân Thiên Trường, U.23 Thái Lan thua trận

08/05/2022 07:39 GMT+7

Ghi bàn thắng trước nhưng bước ngoặt trận đấu đã xảy ra với U.23 Thái Lan khi họ chỉ còn 10 người ở phút 33 và để U.23 Malaysia lội ngược dòng thành công.

Ứng cử viên sáng giá cho tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 31 đã khởi đầu với thất bại 1-2 vào tối qua tại sân Thiên Trường (Nam Định).

Đội U.23 Malaysia giành chiến thắng xứng đáng

Đậu Tiến Đạt

Nữ tỉ phú Nualphan Lamsam và HLV Polking ôm chầm lấy nhau vì mừng rỡ sau bàn mở tỷ số của cầu thủ mang 2 dòng máu Thái Lan -Thụy Điển Gustavsson, cứ như thể U.23 Thái Lan vừa có bàn quyết định ở trận tranh huy chương vàng SEA Games 31. Nhìn cái cách 2 nhân vật này biểu lộ các trạng thái cảm xúc mới thấu rõ, người Thái đang khát khao thành tích thế nào ở đấu trường mà ai cũng nghĩ họ không thèm ngó ngàng đến nữa. Nhưng tất cả đều nhầm, SEA Games vẫn là đích đến khó cưỡng của Thái Lan và họ đang làm mọi cách để lấy lại từ tay U.23 VN tấm huy chương vàng, y như cái cách mà họ đã lấy lại từ đội tuyển VN chức vô địch AFF Cup hồi cuối năm ngoái.

Nhưng muốn là một chuyện, mà để mong muốn trở thành hiện thực hay không lại là chuyện rất khác. Thế trận tốt hơn Malaysia nhưng không áp đảo hoàn toàn. Những nhân tố chủ chốt của Thái Lan (gồm 3 cầu thủ quá tuổi và nhóm được triệu tập từ nước ngoài) không tạo ra quá nhiều mảng miếng đặc sắc. Sự gắn kết tuyệt đối là điều U.23 Thái Lan chưa có được - mà HLV Polking lý giải là ông có quá ít thời gian để giúp các miếng ghép ăn khớp với nhau. Hệ thống tấn công trục dọc của Thái Lan chỉ phát huy tác dụng ở đúng tình huống dẫn đến bàn thắng đầu tiên. Những pha chồng cánh đánh biên, vốn là thế mạnh của bóng đá Thái Lan đã trở nên thất thế khi các cầu thủ trẻ Malaysia giữ cự ly đội hình rất tốt.

Tất nhiên, việc vận hành thiếu sắc sảo của Thái Lan còn đến từ việc họ bị mất người ở gần cuối hiệp 1. Trọng tài Kabirov (Tajikistan) đã rút thẻ đỏ trực tiếp cho Khemdee vì anh này phạm lỗi ngăn cản pha lên bóng có khả năng ghi bàn của đối phương. Ông Polking lập tức thay đổi chiến thuật, điều chỉnh nhân sự nhưng hiệu quả đâu chưa thấy, ngược lại Thái Lan còn để đối thủ có bàn thắng gỡ hòa quý hơn vàng. Thật đáng khen cho U.23 Malaysia, không có bất kỳ cầu thủ quá tuổi nào nhưng càng chơi càng hay. Tập trung - phối hợp ăn ý - lên bóng tốc độ - phòng thủ chặt chẽ. Malaysia thay đổi hoàn toàn “kịch bản” trận đấu, giành lại quyền kiểm soát, đẩy Thái Lan vào thế bị động - điều mà ít ai nghĩ đến trước trận. Không có được sự chuẩn bị tốt, thể lực của cầu thủ Thái Lan đuối hoàn toàn. Ông Polking đứng trầm ngâm, bần thần ở khu kỹ thuật còn trưởng đoàn Madam Pang cũng lộ rõ vẻ căng thẳng. Hai nhân vật quyền lực nhất của U.23 Thái Lan đã không thể tưởng tượng nổi mình lại có thể rơi vào tình thế cay đắng đến thế khi phải chứng kiến chính cầu thủ Thái Lan đốt lưới nhà ở đúng phút bù giờ cuối cùng.

Trắng tay ở trận ra quân, chặng đường trước mắt của U.23 Thái Lan còn quá nhiều gian nan mà chướng ngại vật tiếp theo là U.23 Singapore - đội bóng đã có trận hòa nghẹt thở trước U.23 Lào với tỷ số 2-2 ở trận đấu đầu tiên của bảng A cũng vào hôm qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.