Điểm giống nhau giữa thầy Park và thầy Gong: Tấm chân tình với bóng đá Việt Nam

06/06/2022 08:50 GMT+7

Có thể nói, HLV Park Hang-seo và HLV Gong Oh-kyun thuộc về hai thế hệ khác nhau nhưng hai thế hệ khác nhau ấy lại đang rất giống nhau ở nhiều điểm. Không chỉ nói về yếu tố tài năng…

Sau trận hòa mãn nhãn giữa U.23 Việt NamU.23 Hàn Quốc vào tối qua, gần như ngay lập tức, trên trang cá nhân của mình, bình luận viên Vũ Quang Huy đã viết những lời có cánh dành cho HLV Gong Oh-kyun: “Trận đấu quá cảm xúc. Các cầu thủ chơi như thể không cần biết đối thủ là ai, HLV xây dựng lối đá rất phù hợp với lực lượng có trong tay nên U23 thi đấu thuận tự nhiên, xem rất sướng mắt. Chặng đường tiếp theo của ông Gong Oh-kyun rất đáng để chờ đợi!”.

Ông Gong Oh-kyun ngày đầu lên tuyển

THÁI NINH

Đến thời điểm này, cục diện bảng C giải U.23 châu Á quả là khó lường khi ngoài U.23 Hàn Quốc đã chắc suất vào tứ kết, tấm vé còn lại sẽ là cuộc chạy đua căng thẳng giữa 2 đối thủ còn lại là U.23 Việt Nam, U.23 Thái Lan. Không có quyền tự quyết bởi phải hội tụ cả điều kiện cần và đủ ở lượt trận cuối cùng vào ngày 8.6, U.23 Việt Nam mới biết mình có đi tiếp hay không.

Thầy Park luôn tận tâm

THÁI NINH

Nhưng bất luận kết quả có thế nào, ông Gong Oh-kyun cũng đã chiếm trọn vẹn sự tôn trọng, tin tưởng và yêu mến của khán giả. Và bất giác, người ta lại nhớ đến hình ảnh HLV Park Hang-seo trong những ngày đầu khi ông đến Việt Nam. Cũng bị hoài nghi, cũng không nhận được nhiều sự tin tưởng nhưng rồi dần dần, ông Park đã thuyết phục được gần như tất thảy mọi người, bởi tài năng, bởi tấm chân thành và cả thái độ, tình cảm của ông dành cho bóng đá Việt Nam, dành cho các cầu thủ Việt Nam.

HLV Park nói lời chia tay bóng đá Việt Nam Có hợp có tan, không gì là mãi mãi

Có 1 điểm chung giữa HLV Park Hang-seo và HLV Gong Oh-kyun. Khi người ta cũng nhìn thấy tấm chân tình, tình cảm của ông dành cho bóng đá Việt Nam, dành cho các cầu thủ Việt Nam.

Ông Gong đang thành công

VFF

Họp báo sau trận hòa U.23 Hàn Quốc, những lời phát biểu của ông Gong Oh-kyun khiến chúng ta thật cảm động. Ông dùng từ “cảm kích” để nói lên tấm lòng mình với các học trò. Và ông tiết lộ thêm: “Tôi bảo với cầu thủ của mình là các bạn hãy cười nhiều lên. Các bạn rất giỏi và các bạn hãy tìm cách gây bất ngờ cho đối thủ. Họ đã làm được những gì tôi nói là khiến đối thủ phải bất ngờ. Nhìn vào học trò, tôi cảm động vì họ đã rất tự tin. Xin cảm ơn các cầu thủ Việt Nam. Tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào họ".

Lời nói này của thầy Gong, khiến chúng tôi nhớ đến lời nói của ông Park trong 1 cuộc trò chuyện với ông. Thầy Park chia sẻ: “Trước các giải đấu, tôi cảm thấy khá áp lực và thậm chí rất stress nữa. Nhưng mỗi buổi sáng được gặp và chào hỏi cầu thủ, khi nhìn vào ánh mắt của họ, tôi cảm thấy mình được tiếp thêm sức lực. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt trong trẻo, thuần khiết của học trò, tôi thấy như có thêm dũng khí. Tôi biết mình phải cố gắng làm thế nào để giải tỏa stress đang bủa vây mình. Tôi muốn học trò của mình cười nhiều hơn và khi nhìn vào nụ cười hay ánh mắt của tất cả các cầu thủ thân thương, tôi thấy mình may mắn. Tôi vô cùng yêu thương và tin tưởng các học trò của mình".

Bóng đá Việt Nam đang có 2 thầy ngoại thật tuyệt vời!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.