
Để chuẩn bị đón tết cổ truyền, diễn viên Băng Di tranh thủ thực hiện một bộ áo dài với mong muốn lan tỏa những giá trị truyền thống đến với mọi người
NVCC

Nhìn lại năm cũ, Băng Di đúc kết trong 3 từ cho bản thân: duyên lành, bất ngờ và trải nghiệm. Giải thích về điều này, nữ diễn viên 9X chia sẻ: "Tôi đã có một năm với rất nhiều cơ hội mà trước đó bản thân không nghĩ những điều đó sẽ đến với mình. Tôi được khán giả yêu thương với vai Tư Mắm trong phim Đất rừng phương Nam và đến bây giờ, Di vẫn luôn thấy mình may mắn vì được tham gia vào dự án này"
NVCC

Đối với nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ, năm qua vừa là khoảng thời gian cô làm việc năng suất nhất. Không chỉ xuất hiện trong những dự án nghệ thuật, cô còn đẩy mạnh công việc kinh doanh và may mắn người đẹp sinh năm 1990 đạt được những thành công nhất định ở cả hai lĩnh vực
NVCC

Nói về kế hoạch đón tết, Băng Di tâm sự năm nay cô sẽ về quê từ ngày 29 tết để phụ ba mẹ dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị đón năm mới. Bên cạnh đó, cô còn tự hào vì mỗi năm đều có thể lì xì cho ba mẹ
NVCC

"Tết năm nào tôi cũng mừng tuổi ba mẹ, và khoản tiền đó lớn dần đều qua từng năm. Không phải vì tôi có điều kiện hơn mà tôi nghĩ rằng tiền mừng tuổi tượng trưng cho sức khỏe của ba mẹ, con số càng lớn thì sức khỏe càng nhiều. Tôi cũng mong rằng lộc đầu năm sẽ mang đến sự bình an và vui vẻ cho đấng sinh thành", sao phim Đất rừng phương Nam chia sẻ
NVCC

Bên cạnh áo dài, Băng Di còn khoe dáng trong trang phục đầm suông có phom dáng rộng rãi. Mẫu thiết kế này từng khiến cô vướng nghi vấn có "tin vui" khi góp mặt trong một sự kiện cuối năm
NVCC

Tuy nhiên, Băng Di hài hước cho biết trong thời gian qua cô ăn uống khá thoải mái dẫn đến việc tăng cân và khiến khán giả hiểu lầm cô đang mang thai
NVCC

Băng Di tên thật Nguyễn Bảo Trinh, sinh năm 1990. Cô được biết đến với vai trò diễn viên và ca sĩ. Những tác phẩm cô từng tham gia như Gia đình phép thuật, Kẻ thù giấu mặt, Gạo nếp gạo tẻ, Cậu Vàng, Đất rừng phương Nam... Cô còn có chuyện tình đẹp kéo dài hơn 7 năm với bạn trai Việt kiều
FBNV
Bình luận (0)