Diễn viên Huỳnh Trang Nhi từng suy sụp, cùng quẫn vì mất tài sản hàng chục tỉ

26/11/2021 18:00 GMT+7

Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, diễn viên Huỳnh Trang Nhi đã trải lòng với Ngọc Lan và Quốc Thuận về cuộc sống làm mẹ đơn thân. Bên cạnh đó, cô cũng tiết lộ về biến cố mất tài sản vài chục tỉ đồng khiến bản thân suy sụp.

Diễn viên Huỳnh Trang Nhi và hai lần lựa chọn làm mẹ đơn thân

chụp màn hình

Bị gia đình đòi 'từ mặt' vì quyết định làm mẹ đơn thân

Những năm 1990, Huỳnh Trang Nhi là cái tên sáng giá của làng mẫu Việt. Cô sở hữu vóc dáng chuẩn, gương mặt đẹp và cả sự thông minh, sắc sảo của con gái Sài Gòn. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên bất ngờ sang Singapore định cư và rẽ sang kinh doanh. Xinh đẹp, giỏi giang nhưng cuộc đời Huỳnh Trang Nhi trải qua nhiều sóng gió. Hiện nay, cô đang làm mẹ đơn thân của hai cô con gái.

Huỳnh Trang Nhi là diễn viên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ qua các bộ phim như Đánh cắp giấc mơ, Nhà ông Hoàng có vàng, Mẹ hổ dạy con dâu...

chụp màn hình

Nữ diễn viên tiết lộ, khi quyết định làm mẹ đơn thân, cô đã vấp phải sự phản ứng gay gắt từ phía gia đình. Bởi thời điểm đó, việc một cô gái không lấy chồng nhưng lại mang thai và sinh con bị nhiều người bàn tán, soi mói. "Lúc đó tôi với mẹ gần như "chiến tranh", mẹ sốc khi có đứa con gái tự nhiên đi nước ngoài làm việc rồi lại bảo đang có bầu. Khi đó sự nghiệp của tôi cũng đang trên đà phát triển nữa, áp lực giữa gia đình và tôi lúc đó căng thẳng kinh khủng. May mắn là tôi sống ở nước ngoài trong giai đoạn mang thai, đến những tháng cuối tôi về thì mẹ cũng còn giận lắm. Nhưng khi tôi vào bệnh viện sinh, cả nhà từ giận hờn chuyển sang lo lắng và chăm sóc cho tôi", cô nhớ lại.

Hai lần lựa chọn làm mẹ đơn thân, nữ diễn viên vấp phải sự phản ứng dữ dội từ gia đình nhưng đều mạnh mẽ vượt qua

chụp màn hình

Sau 12 năm, Huỳnh Trang Nhi tiếp tục mang thai và quyết định chọn con đường làm mẹ đơn thân một lần nữa. Nói về điều này, nữ diễn viên tâm sự cô cảm thấy mối tình thứ hai không phù hợp nên suy nghĩ rằng duyên phận làm vợ không có thì chọn thiên chức làm mẹ. Chính vì quyết định đó, gia đình rất giận và đòi "từ mặt" cô.

Đặc biệt, trong giai đoạn đang mang thai lần hai, Huỳnh Trang Nhi còn gặp sự cố tài chính mất hàng chục tỉ đồng. Diễn viên Nhà ông Hoàng có vàng kể: "Khoảng tháng 8.2014, tôi bị khủng hoảng tài chính và mất tài sản đến mấy chục tỉ. Lúc đó đứa bé đã hình thành trong bụng mình hơn 3 tháng rồi. Tôi bị suy sụp tinh thần và nghĩ đến chuyện không hay trong cuộc sống. Lúc đó tôi đóng cửa nhốt mình trong phòng khoảng 2 tuần, bế tắc và cùng quẫn. Nhờ thói quen là con ngày nào cũng gọi điện thoại cho tôi, dù có suy sụp tôi cũng cố gắng tỉnh táo để nói chuyện với con và vượt qua được. Đó là cái khủng hoảng nhất trong cuộc đời mà tôi đã trải qua".

Huỳnh Trang Nhi nghẹn ngào khi nhớ lại giây phút con gái Sarah một mình ở bệnh viện chờ cô sinh em bé

chụp màn hình

Dù có những khó khăn, thâm trầm trong cuộc sống nhưng Huỳnh Trang Nhi chia sẻ cô cảm thấy hạnh phúc với những gì mình lựa chọn. Nữ diễn viên còn tiết lộ, thời điểm sinh em bé thứ hai, chính con gái đầu là người đã đưa cô vào bệnh viện và chăm sóc cho mẹ. "Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in giây phút bé cùng cô y tá đẩy mình trên chiếc băng ca. Khoảnh khắc đó là những thước phim của cuộc đời mình mà tôi không thể quên. Tôi còn nhớ bé nói: "Mẹ vô mổ đi, con sẽ canh người ta đưa em bé ra ở chỗ nào rồi con nhìn kỹ em bé cho". Giây phút đó tôi thấy hạnh phúc lắm", cô bày tỏ.

Thua lỗ hàng tỉ đồng vì dịch

Về cuộc sống hiện tại, Huỳnh Trang Nhi hiện đang sống ở Việt Nam cùng con con gái nhỏ, còn cô con gái đầu thì đang ở Singapore cùng ông bà ngoại. Nữ diễn viên cho biết suốt 2 năm qua mẹ con không được gặp nhau vì tình hình dịch Covid-19. "Tôi đã định cư ở Singapore nên chỉ về Việt Nam để thăm nhà thôi. Vì đợt dịch này nên phải ở đây lâu, sắp tới tôi sẽ đưa bé nhỏ sang đó để con đi học. Tương lai tôi sẽ đi đi về về giữa hai nước, khi nào có phim thì mình sẽ về. Thật sự tôi rất đam mê với phim ảnh nên cứ có vai hợp là tôi về tham gia ngay", cô nói.

Huỳnh Trang Nhi cùng gia đình định cư ở Singapore, thỉnh thoảng cô về Việt Nam để kinh doanh hoặc tham gia phim

chụp màn hình

Bên cạnh đó, công việc kinh doanh của Huỳnh Trang Nhi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều trong giai đoạn dịch bệnh. Nữ diễn viên kể, trước đó cô về nước và đầu tư rất nhiều về bất động sản và nhà hàng, nhưng khi vừa hoàn thành xong thì gặp dịch và phải đóng cửa hai nhà hàng. "Với một người mẹ đơn thân mà mất số tiền trên vài chục tỉ thì rất lớn. Giai đoạn vừa rồi, những người nào làm doanh nghiệp như mình hoặc những người lâm vào cảnh thiếu nợ như mình thì sẽ hiểu được. Cho nên những giọt nước mắt trong đêm của một người phụ nữ khi nhìn con ngủ hoặc nhớ con ở nơi xa thật sự đắng cay", cô nghẹn ngào.

Khi được hỏi có thường xuyên liên lạc với ba của các con, nữ diễn viên Đánh cắp giấc mơ tiết lộ cô không liên lạc. Theo Huỳnh Trang Nhi, cô muốn các con sống bình yên bên mẹ, đến khi con lớn lên và muốn biết thì sẽ nói cho con hiểu. Nữ diễn viên giải bày: "Hiện giờ các con tôi rất hạnh phúc và bình yên. Bé lớn đã sống trọn vẹn với tôi 18 năm, bé hiểu tôi là mẹ đơn thân nên chỉ có mẹ thôi. Nhưng nếu như bé biết người đó là ba thì liệu tình thương đó có bù đắp cho con mình được hay không, hoặc có làm tổn thương con mình hay không. Nên sự tôn trọng và tìm hiểu đó, tôi nghĩ khi bé thật sự trưởng thành, bé cần biết thì tôi sẽ nói chuyện với con. Còn hiện giờ, có nhiều lúc mình hỏi thì bé nói con không cần, con chỉ biết có mẹ và thương mẹ".

Trải qua nhiều sóng gió, Huỳnh Trang Nhi đã cảm nhận được hạnh phúc khi làm mẹ đơn thân của hai cô con gái xinh xắn, đáng yêu

Chụp màn hình

"Bé út thì còn nhỏ, con hay hỏi là sao con không có nội, con không có ba như bạn. Mình cũng phải có cách lấp liếm, tôi nói vì con là con của mẹ, con nằm trong bụng mẹ thì là con của mẹ thôi. Mình sẽ theo từng độ tuổi để nói cho bé hiểu. Tôi không phải ích kỷ là muốn chọn có con, không cần chồng, nhưng thật sự khi hôn nhân của mình không được trọn vẹn thì mình giải tỏa cho nhau. Tôi cảm thấy vừa lòng và hạnh phúc với những gì mình đang lựa chọn", Huỳnh Trang Nhi nói thêm.

Nữ diễn viên vẫn hy vọng sẽ có một gia đình hạnh phúc nhưng có quá nhiều điều khiến cô đắn đo, suy nghĩ

chụp màn hình

Quá bận rộn cho sự nghiệp, công việc và con cái nên nữ diễn viên nói cô chưa nghĩ đến hạnh phúc riêng cho mình. Dù vậy, đôi lúc Huỳnh Trang Nhi chạnh lòng, nhất là những khi con ốm và phải một mình lo cho con.

Cô tâm sự: "Tôi vẫn nghĩ đến tình yêu và nghĩ đến một gia đình. Nhiều người nói lúc trẻ đẹp không kén nhưng sao về già thì kén, bởi bây giờ lập gia đình không chỉ cho riêng tôi mà còn có các con. Mình phải suy nghĩ là người đó có thương con mình không, điều kiện người đó có tốt không, con mình có thích họ không... Còn nếu mình chỉ kiếm một người để có bờ vai mà không có điều kiện để chăm sóc cho mình thì đó là điều không thể. Ít ra họ không mang đến sự giàu có thì cũng có thể chia sẻ cho mình những lúc gặp khó khăn. Chính vì thế, để tôi có được một cuộc hôn nhân nữa có lẽ sẽ vướng nhiều rào cản".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.