Diệp Lâm Anh: Tôi 'chiến đấu' đến cùng để giành quyền nuôi con

30/11/2022 16:35 GMT+7

Diệp Lâm Anh đã có những trải lòng về loạt sóng gió trong hôn nhân. Hiện tại, điều nữ diễn viên mong mỏi nhất là giành được quyền nuôi con đến khi hai bé trưởng thành.

Diệp Lâm Anh kết hôn năm 2018 và sinh hai con là Boorin, B.Boy. Hồi tháng 8.2021, cô vướng tin đồn hôn nhân trục trặc và nghi vấn do người thứ ba. Đến tháng 10.2021, ông xã cô chia sẻ trên trang cá nhân rằng họ ly thân từ tháng 1.2021 và tiến đến thủ tục ly hôn

FBNV

* Chào Diệp Lâm Anh. Kể từ khi rời khỏi nhà chồng và quyết định ly hôn, chị gặp phải những khó khăn gì?

- Diệp Lâm Anh: Tôi vừa phải kiếm tiền, vừa làm công việc của một người mẹ là quan tâm đến sự trưởng thành của các con nên sự khó khăn sẽ gấp đôi, gấp ba lần. Biết là vất vả, nhưng tôi lựa chọn chăm sóc hai bé thì sẽ cố gắng để làm được.

Công việc của tôi 5 năm qua là kinh doanh trà sữa nhưng hiện tại tôi không được điều hành nữa. Đây cũng là tranh chấp của hai vợ chồng và tôi đã giao cho luật sư để chờ phán quyết của pháp luật. Một năm nay, tôi trực tiếp chăm sóc, nộp tiền học cho các con. Tất cả chi phí liên quan đến việc nuôi dạy hai bé tôi đều là người chi trả. Tôi nghĩ mình cần phải có thu nhập và càng nhiều công việc càng tốt. Có khi một ngày tôi chỉ ngủ 6 tiếng, thời gian còn lại tôi tập trung cho công việc để kiếm tiền. Điều đó không hề sai. Hiện tại, công việc của tôi chủ yếu là phát triển thương hiệu thời trang. Hi vọng rằng mọi chuyện tốt để tôi lo cho các con.

* Diệp Lâm Anh có nghĩ vấn đề về tài chính là một rào cản đối với mình trong vụ tranh chấp quyền nuôi con?

- Đó là áp lực đầu tiên. Khi mình có kinh tế, mình mới có thể lo cho bé. Tụi nhỏ bây giờ đi học trường quốc tế, học phí mỗi tháng rất nhiều. Năm vừa rồi, tôi chưa sắp xếp được chỗ ở nên phải thuê nhà và còn nhiều chi phí khác nữa. Vì tôi đi làm nhiều nên phải nhờ đến ngoại và thuê thêm 2 bà vú chăm sóc các bé, bởi như vậy tôi mới yên tâm. Thực tế tại tòa, tôi vẫn chứng minh thu nhập của mình có thể nuôi con được. Ngoài kinh doanh trà sữa, bar, tôi còn làm về thời trang và là KOL (người có sức ảnh hưởng). Tôi cũng có hợp đồng để chứng minh mình có khả năng nuôi con.

Diệp Lâm Anh tâm sự các con chính là động lực để cô cố gắng trong công việc. Người đẹp tất bật kiếm tiền để đủ điều kiện chăm lo cho các bé

FBNV

* Mối quan hệ hiện tại của chị với gia đình chồng thế nào?

- Mọi người cũng biết xa mặt sẽ cách lòng, nhất là khi tôi dọn ra ngoài. Tâm lý người mẹ nào cũng muốn bảo vệ con của mình. Bản thân tôi cũng thế thôi. Nên mẹ chồng sẽ bảo vệ chồng tôi, khó lòng bảo vệ tôi được. Ông bà cũng thương cháu. Nhưng khi các con còn đủ bố mẹ thì người chịu trách nhiệm trực tiếp vẫn là tôi và bố chúng. Nên tôi mong hai bên gia đình có thể hiểu để chúng tôi đứng ra giải quyết việc này.

* Diệp Lâm Anh có chia sẻ với các con về chuyện của bố mẹ?

- Các con không biết. Lúc nào tôi cũng nói hai bé rằng ba mẹ đều thương các con như nhau. Trẻ con là trang giấy trắng mà, mình nói gì thì bé hiểu như vậy. Tôi lúc nào cũng nói cả nhà đều yêu bé. Đó là cách tôi chia sẻ với các con. Hồi nhỏ, khi gặp một biến cố hay sự việc nào mà ấn tượng thì tôi vẫn nhớ mãi. Cho nên tôi sợ chuyện của cả hai ảnh hưởng đến tâm lý các bé.

* Diệp Lâm Anh có dự định gì cho bản thân và các con sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân này?

- Hiện tại tôi chỉ cố gắng làm việc, kiếm càng nhiều tiền càng tốt để làm sao có thể lo được cho các con tốt nhất trong khả năng của mình. Còn với nghệ thuật, thời gian gần đây tôi có tham gia một số gameshow. Tôi muốn trở lại để thỏa nỗi nhớ, niềm đam mê nghề chứ không dành thời gian nhiều như ngày xưa. Bây giờ thời gian của tôi dành cho công việc và các con nhiều rồi. Tôi chỉ muốn quay lại với công chúng, muốn nhận được sự ủng hộ, động viên từ khán giả.

Thời gian gần đây, Diệp Lâm Anh xuất hiện trong một số sự kiện, chương trình giải trí. Cô xem đó là cách để thỏa niềm yêu nghề của mình

FBNV

* Có bao giờ chị tiếc nuối vì bản thân đã hết mình với cuộc hôn nhân này?

- Nếu được làm lại, chắc tôi vẫn hết mình như thế. Bởi nếu như không hết mình, tôi sẽ không biết rằng mình đã cống hiến, hi sinh đủ chưa, đã bao dung, vị tha đủ chưa. Khi đã làm hết sức mình, tôi không có gì để hối hận. Cuộc đời tôi chắc phải gặp và trải qua những cái sóng gió thì mới có thể mạnh mẽ hơn.

* Khi những tranh chấp xảy ra, mạng xã hội lan truyền lại đoạn clip chị được cầu hôn ngôn tình. Cảm xúc của chị thế nào?

- Có hợp thì có tan và chia ly là chuyện bình thường. Khi mình không hợp nhau, không có duyên thì cho nhau cuộc sống, lối đi khác kể cả khi đã có con rồi. Bố mẹ phải sống thoải mái thì mới có thể nuôi dạy con mình tốt. Tôi cũng hi vọng rằng mọi chuyện với chồng đều tốt. Vì anh ấy có tốt thì mới lo cho con mình.

Tôi không buồn khi nhiều người nói rằng nhìn vào Diệp Lâm Anh mà cân nhắc khi quyết định tiến đến hôn nhân. Tôi nghĩ rằng khi xem lại clip cầu hôn, hay những lời đường mật của anh ấy, tôi thấy mình cũng từng hạnh phúc vì điều đó. Nó sẽ là một kỷ niệm mà tôi giữ cho riêng mình. Các bạn đang chuẩn bị kết hôn, hoặc đang có bạn trai thì đó là cuộc sống của mình, mình cứ sống thôi. Đừng nhìn vào ai để quyết định cho cuộc sống cho mình.

Diệp Lâm Anh mong muốn sẽ được quyền nuôi con cho đến khi các bé trưởng thành, có thể đưa ra quyết định cho chính mình

FBNV

* Sau tất cả, chị có nghĩ mình sẵn sàng bỏ qua cho nhau?

- Trong tương lai, tôi có thể tha thứ được. Nhưng việc quay lại cũng khó nói lắm. Hiện tại trong tay tôi có rất nhiều thứ. Nhưng tôi cố gắng để thỏa thuận, để không phải đưa ra những điều đó. Hi vọng rằng hai bên sẽ hiểu. Trong trường hợp xấu nhất, bắt buộc tôi phải đấu tranh vì các con.

* Diệp Lâm Anh có sợ hôn nhân, sợ tình yêu sau những sóng gió

- Tạm thời bây giờ tôi đang sợ. Tôi sợ bước vào sự ràng buộc, sợ phải buồn hay phải chia ly. Trong khoảng thời gian này, người thân trong gia đình dành nhiều sự quan tâm, động viên đến tôi.

* Hỏi thật đến hiện tại, Diệp Lâm Anh mong chờ điều gì trong phiên tòa sắp tới?

- Vài ngày nữa chúng tôi sẽ có phiên sơ thẩm. Dù có phán quyết như thế nào thì tôi cũng sẽ đấu tranh để tiếp tục chăm sóc hai con giống như một năm vừa qua. So với nhà chồng, tôi rất nhỏ bé. Nhưng tôi mong được chăm sóc, để khi hai con lớn hơn một chút, các bé có thể tự quyết định được rằng muốn sống với bố hay với mẹ. Còn hiện tại, hai con còn quá nhỏ nên tôi mong gia đình sẽ hiểu việc đó và đồng ý cho tôi được chăm bé.

* Cảm ơn Diệp Lâm Anh vì đã dành thời gian chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.