Phim ngắn "Điều giản dị" kể về Hiếu Minh (29 tuổi, cựu trưởng nhóm sáng tạo của một công ty thời trang) rơi vào trạng thái bế tắc sau khi bị đào thải bởi một thế giới chuộng tốc độ và AI. Không còn công việc, không còn ai gọi tên sáng tạo của mình, anh thành lập một "công ty" kỳ lạ mang tên "Một mình tui làm hết", với những nhân sự là… gấu bông.
Phim ngắn "Điều giản dị"
Từ đó, anh bắt đầu "nhận đơn hàng": sửa một con diều giúp một đứa trẻ, lắng nghe chuyện từ một ông cụ, chụp bộ ảnh "tự do" cho một cô gái kỳ lạ… Mỗi lần "hoàn thành đơn hàng" là một bước chữa lành – không chỉ cho người khác mà cho chính anh.
Nhưng những "đơn hàng" đó chỉ do chính trí tưởng tượng của anh tạo ra. Trong thế giới tưởng tượng đó, Hiếu Minh dần tìm lại giá trị của sáng tạo: không phải để ai "wow", mà để chạm vào cảm xúc rất người – và sống tử tế giữa thời đại hỗn loạn và người sếp trước đó phủ nhận đã quay lại đồng hành cùng anh trong hành trình mới.
Bình luận (0)