Điều kiện trú ẩn chật chội, trẻ em ở Gaza sinh bệnh

Điều kiện trú ẩn chật chội, trẻ em ở Gaza sinh bệnh

Thế Vinh
Thế Vinh
19/12/2023 15:30 GMT+7

Một bác sĩ tại một trong những bệnh viện chính ở Khan Younis (miền nam Gaza) cảnh báo rằng tình trạng quá tải tại các nơi trú ẩn dành cho người di tản, điều kiện vệ sinh xuống cấp và tình trạng thiếu lương thực, nước sạch và thuốc đang khiến trẻ em bị bệnh, và có nguy cơ xuất hiện thêm nhiều bệnh lây lan hơn.

Theo bác sĩ Ahmed al-Farra và nhiều bác sĩ khác tại các bệnh viện quá tải ở Gaza, điều kiện sống tại các nơi trú nạn quá chật chội đang khiến trẻ em bị ốm.

Khoa nhi nơi bác sĩ al-Farra làm việc tại bệnh viện Nasser ở Khan Younis, thuộc miền nam Gaza, đã ghi nhận số bệnh nhân trẻ tuổi gia tăng mạnh.

Nhiều trẻ mắc các bệnh nhiễm trùng như viêm dạ dày ruột cấp tính mà bác sĩ cho là đã ở cấp độ dịch.

Bác sĩ al-Farra nói: "Số ca bệnh đã tăng lên gấp 4 lần mức bình thường. Phần lớn nước uống mà trẻ em đang dùng đều không phù hợp với con người, hầu hết thực phẩm đều là đồ đóng hộp, người dân không còn cơ hội tiếp cận với thực phẩm tươi sống, không có trái cây, không có rau củ, trẻ bị thiếu vitamin, suy giảm miễn dịch, ngoài ra còn thiếu sắt và thiếu máu do thiếu dinh dưỡng".

Ông cho biết bệnh viêm gan A cũng đang xuất hiện ở các trung tâm lánh nạn.

"Đây là chỉ số rất nguy hiểm cần được chú ý, từ tình trạng quá chật chội, tiêu thụ thực phẩm không phù hợp với con người và việc sử dụng nhà vệ sinh chung".

Văn phòng nhân đạo của Liên Hiệp Quốc hôm 13.12 cảnh báo rằng Gaza phải đối mặt với một thảm họa y tế công cộng do hệ thống y tế sụp đổ và dịch bệnh lây lan. Cuộc khủng hoảng xảy ra khi Israel tấn công Gaza, làm hầu hết 2,3 triệu người dân tại đây phải bỏ nhà đi sơ tán. Nhiều bệnh viện cũng bị tấn công.

Các bác sĩ cho biết nhiều trẻ em nhập viện trong tình trạng mất nước trầm trọng đến mức suy thận.

Các bác sĩ ghi nhận các vấn đề về hô hấp ngày càng tăng khi các gia đình phải đốt củi và rác để nấu ăn.

Ngoài ra còn có tình trạng thiếu nghiêm trọng thuốc điều trị cho trẻ em ở Gaza, nơi Israel đã phong tỏa.

Ông Mahmud Abu Sharkh, hiện đang cùng 3 con nhỏ dưới ba tuổi trú ẩn trong trại dành cho những người di tản ở Khan Younis, nói điều kiện sống đang khiến cư dân bị bệnh, mà hầu như không có biện pháp điều trị.

"Đứa lớn bị viêm dạ dày ruột, tới đứa thứ hai, rồi thứ ba. Hết ngày này đến ngày khác tôi đến bệnh viện tìm cách chữa trị nhưng họ không có thuốc điều trị cho các cháu. Họ cho chúng tôi vài thứ thuốc, nhưng không đủ để trị dứt bệnh", ông nói.

Tổ chức Y tế Thế giới cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính, tiêu chảy, chấy rận, ghẻ và các bệnh lây lan nhanh khác.

Bà Juliette Touma thuộc cơ quan Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) giải thích rằng các trường học không được thiết kế để chứa người tị nạn. Bà cho biết: "Hầu hết các nơi trú ẩn không được trang bị nhà vệ sinh, vòi sen hoặc nước sạch mà người dân cần, đơn giản vì số lượng người đến những nơi trú ẩn này quá đông, và cũng vì nhiều nơi trú ẩn mà chúng tôi đang dùng để tiếp nhận những người bị mất nhà cửa thật ra không phải là nơi trú nạn đúng nghĩa".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.