'Làn gió mới' giúp Trường ĐH Thủy lợi nhấn chìm đối thủ
Trường ĐH Thủy lợi bước vào trận hạ màn bảng B giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế 2026 - cúp THACO với tâm lý thoải mái. Thầy trò HLV Vũ Văn Trung đã đoạt vé bán kết sớm một lượt đấu, nên trận gặp Trường ĐH Svay Rieng (Campuchia) lúc 14 giờ hôm nay 1.4 chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.
Thế nhưng, với 9 cầu thủ vốn chỉ quen ngồi dự bị, đương kim vô địch TNSV THACO cup 2026 vẫn thắng giòn giã đội bóng mạnh nhất Campuchia với tỷ số 3-0, qua đó đoạt ngôi đầu bảng B với 6 điểm trọn vẹn, ghi 7 bàn và chỉ 2 lần lọt lưới.


Trường ĐH Thủy lợi đánh bại Trường ĐH Svay Rieng bằng đội hình B
ẢNH: ĐỘC LẬP
Ấn tượng hơn cả chiến thắng, còn là cách Trường ĐH Thủy lợi áp đảo toàn diện và thắng một trong những ứng viên vô địch sáng giá nhất. Trận trước, "người hùng" của đại diện Việt Nam là Bùi Xuân Trường với cú hattrick. Còn ở trận này, Nguyễn Bá Hoàn là người được vinh danh.
Hậu vệ mang áo số 4 để lại dấu ấn đậm nét với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo. Bá Hoàn đá phạt góc như đặt cho Nguyễn Văn Bằng đánh đầu mở tỷ số, sau đó, chính cầu thủ với cái chân khéo léo đã vẽ nên đường cong không tưởng trên sân Trường ĐH Nha Trang. Ở góc sút rất khó, Bá Hoàn vẫn vung chân sút thẳng, đưa bóng đi với quỹ đạo không cho thủ môn Seng Rothana cơ hội cản phá. Bá Hoàn hoàn thành ngày thi đấu chói sáng trong hiệp 2, với cú sút phạt đền tung nóc lưới, ấn định chiến thắng "3 sao" cho nhà vô địch sinh viên Việt Nam trước đội bóng hùng mạnh của Campuchia.
"Trận đấu này là dịp để các cầu thủ dự bị Trường ĐH Thủy lợi được cọ xát và tích lũy kinh nghiệm. Chúng tôi đã tập kỹ các tình huống đá phạt góc, nhờ vậy ghi được bàn mở tỷ số.
Còn ở bàn nhân đôi cách biệt, đó là những cú sút không chỉ tôi, mà các cầu thủ luôn được tập luyện rất kỹ ở các bài khởi động, nên cảm giác sút bóng tin chân. Tôi hạnh phúc vì bàn thắng này đã giúp Trường ĐH Thủy lợi chiến thắng", Bá Hoàn khẳng định.
Màn ăn mừng thú vị và món quà tặng thầy
Nguyễn Bá Hoàn có thể không phải cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng sẽ là chủ nhân của màn ăn mừng độc đáo bậc nhất giải bóng đá TNSV quốc tế 2026 - cúp THACO.
Sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 và 3-0, Bá Hoàn đều dành tặng khán giả những điệu nhảy. Số 4 của Trường ĐH Thủy lợi nhảy cùng đồng đội rất ăn ý, thể hiện cái chất sinh viên nghịch ngợm, phá cách và trong sáng.


Bá Hoàn có trận đấu để đời
ẢNH: ĐỘC LẬP
"Ở màn ăn mừng đầu tiên, tôi học điệu nhảy của Ronaldinho. Tôi thích vũ điệu đó, nhìn rất phóng khoáng và đẹp mắt, nên đã bắt chước. Còn màn ăn mừng thứ hai, tôi học Vinicius Jr. Đó cũng là điệu nhảy thú vị mà tôi cùng đội đã chuẩn bị trước", Bá Hoàn khẳng định.
"Thầy Vũ Văn Trung đã truyền lửa cho chúng tôi, rằng phải đá hết mình, đừng e dè hay ngán ngại đối thủ nào cả. Cứ vào trận là cháy hết mình thôi, thể hiện khí chất bóng đá của Trường ĐH Thủy lợi. Dù gặp đối thủ nào ở bán kết, Trường ĐH Thủy lợi cũng sẽ nỗ lực để thắng", hậu vệ mang áo số 4 chia sẻ thêm.
Sau trận này, HLV Vũ Văn Trung sẽ chia tay đội Trường ĐH Thủy lợi. Nhà cầm quân 51 tuổi trở lại Hà Nội vì lý do cá nhân.
Ghế huấn luyện được nhường lại cho một nhân tố mới mẻ, mang tên Trương Minh Đức. Cựu tuyển thủ Trường ĐH Thủy lợi sẽ được trao "ấn kiếm", sau khi tích lũy kinh nghiệm ở các giải bóng đá sân 5 và 7 trước đó.
"Chúng tôi tặng chiến thắng cho thầy Vũ Văn Trung, để nói rằng thầy cứ yên tâm, chúng con sẽ cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo mái trường ĐH Thủy lợi và Việt Nam thân yêu", Bá Hoàn trải lòng.

Bình luận (0)