Điều ước của 98.000 'XO': Con đậu lớp 10 công lập

Thúy Hằng
Thúy Hằng
07/06/2024 08:49 GMT+7

Dựng chân chống xe, chị Trang, trú Q.7, TP.HCM mắt không ngừng nhìn về phía cổng trường thi. Mặc dù bây giờ tất cả đã đóng kín như bưng. Thí sinh đang làm bài thi lớp 10. Một người mười mấy năm trong 'sự nghiệp XO' như chị chỉ mong con đậu lớp 10 công lập.

Điều ước của 98.000 'XO': Con đậu lớp 10 công lập- Ảnh 1.

XO đợi con trước cổng trường thi lớp 10 ở TP.HCM hôm 6.6

NHẬT THỊNH

XO là viết tắt của từ "xe ôm" - danh từ thân thương chỉ những ông bố bà mẹ vừa lo đi làm kiếm tiền, vừa lo một ngày mấy lượt đưa đón con đi học, không chỉ học chính trên trường còn là các lớp học thêm, chuẩn bị cho các kỳ thi. Hai ngày nay, hơn 98.000 học sinh lớp 10 của TP.HCM đang làm các bài thi tuyển sinh vào lớp 10. Đồng nghĩa với hơn 98.000 gia đình và các "XO" thấp thỏm, mất ăn mất ngủ. Tất cả đều có một điều ước giản dị: Con được đậu lớp 10 công lập.

"Chỉ vào trường công thì mới phù hợp điều kiện kinh tế gia đình"

Anh Ng.V.A, một XO đứng chờ con trước cổng Trường THCS Lý Phong, Q.5 ,đã nghỉ nguyên 3 ngày, từ ngày 5.6 để toàn tâm toàn ý chở con đi thi lớp 10. Nhà ở Q.Bình Tân, trong hơn 9 năm học qua, anh là tay lái chủ lực đưa con đến trường trong các quận trung tâm để học.

Hôm qua và hôm nay, 7.6, khi học sinh đang thi ở trong, anh đứng ở ngoài sốt ruột, chỉ biết cách bắt chuyện với các phụ huynh xung quanh để "thời gian trôi mau hơn". "Cháu nhà tôi đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Hùng Vương. Nguyện vọng 2 là Trường THPT Nguyễn An Ninh. Thứ 3 là Trường THPT Lương Văn Can. Tôi ước miễn con đậu vào lớp 10 công lập là được. Bởi thế thì mới phù hợp điều kiện kinh tế gia đình. Học ở trường tư thì gia đình lo không nổi...", anh giãi bày.

Điều ước của 98.000 'XO': Con đậu lớp 10 công lập- Ảnh 2.

Ông Sơn - một XO trú Q.8, chờ đón cháu ngoài trường thi lớp 10

THÚY HẰNG

Điều ước của 98.000 'XO': Con đậu lớp 10 công lập- Ảnh 3.

Ánh mắt người cha dõi theo con ngoài cổng trường thi

THÚY HẰNG

Điều ước của 98.000 'XO': Con đậu lớp 10 công lập- Ảnh 4.

Ánh mắt thấp thỏm của các 'XO' ngoài cổng trường

NHẬT THỊNH

Trưa qua. 6.6, vì nhà xa nên anh V.A không chở con về nhà mà hai cha con tìm quán cơm nào ở gần trường để ăn, rồi tìm một quán cà phê nào yên tĩnh, mát mẻ để con có thể nghỉ ngơi, chợp mắt một chút trước khi vào thi buổi chiều. "Đi từ Q.5 về Bình Tân cũng xa. Sợ nhất là tắc đường hoặc lỡ trời mưa, đi lại có vấn đề gì thì lỡ buổi thi của cháu", ông bố là "XO" có hơn 9 năm kinh nghiệm cho hay.

Cả gia đình đi tiếp sức cho con

Con đi thi lớp 10, cả gia đình anh Châu, làm trong lĩnh vực chế tạo máy, một XO trú ở Q.Bình Tân, TP.HCM, tạm gác lại mọi công việc để đưa đón con đi thi cho yên tâm. Con học ở Trường THCS Lý Phong, Q.5 và cũng thi ở trường luôn nên từ sáng sớm, anh Châu chở con đi cho kịp giờ. Tới hơn 9 giờ, vợ anh - một điều dưỡng đang làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng 2, cũng chở con gái lớn tới cổng trường để "xem tình hình như thế nào". "Mình ở nhà cũng sốt ruột. Nên ghé ngang đây xem thế nào", vợ anh Châu nói.

3 lần cùng con thi lớp 10, mẹ vẫn không bớt lo

Trưa qua, gia đình anh Châu chở con gái thi lớp 10 về nhà dì ở Q.8 ăn cơm trưa, tạm nghỉ ngơi để chiều đi thi cho kịp. Vợ, con gái lớn anh Châu về nhà dì trước để lo cơm nước, nấu nướng mấy món để con gái đi thi về có đồ ăn ngay. Anh Châu vừa thấy con thi xong môn văn và vui vẻ bước ra thì cũng phấn khởi. "Cháu đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Bùi Thị Xuân. Đây là ước mơ của cháu. Tôi cũng ước mơ, con đạt được những điều mà con muốn", anh Châu bộc bạch.

Điều ước của 98.000 'XO': Con đậu lớp 10 công lập- Ảnh 5.

"Không biết con ở trong có làm bài tốt không?"

NHẬT THỊNH

Điều ước của 98.000 'XO': Con đậu lớp 10 công lập- Ảnh 6.

NHẬT THỊNH

Điều ước của 98.000 'XO': Con đậu lớp 10 công lập- Ảnh 7.

Những "XO" sốt ruột, đứng ngồi không yên chờ con thi lớp 10 ở TP.HCM

NHẬT THỊNH

Hơn 98.000 gia đình thấp thỏm

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2024 có 98.681 thí sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 các trường THPT công lập, chỉ tiêu đậu lớp 10 công lập ở TP.HCM là 76.735 học sinh, chiếm 77,5%. Như vậy sẽ có gần 22.000 học sinh không đậu vào lớp 10 công lập, phải đi một con đường khác như các trường tư thục, trường nghề…

Do đó, với các cha mẹ, kỳ thi vào lớp 10 "căng thẳng, khốc liệt hơn cả thi tốt nghiệp THPT xét vào đại học". "Nếu như vào đại học, con đã 18 tuổi, chín chắn hơn, bản lĩnh hơn thì bây giờ, thi vào lớp 10 con mới có 15 tuổi, tuổi ẩm ương, suy nghĩ còn chưa thấu đáo. Nên ai cũng mong ước con được vào trường công, có một tương lai tốt, một môi trường tốt để con học được điều hay lẽ phải từ thầy cô, bè bạn", anh Cường, "XO" có con đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Khuyến, Q.10, chia sẻ.

Điều ước của 98.000 'XO': Con đậu lớp 10 công lập- Ảnh 8.

Ước mơ của con cũng là hy vọng của mẹ

NHẬT THỊNH

Điều ước của 98.000 'XO': Con đậu lớp 10 công lập- Ảnh 9.

Dù nắng dù mưa, hàng chục ngàn "XO" vẫn đợi con suốt những ngày thi lớp 10

THÚY HẰNG

Điều ước của 98.000 'XO': Con đậu lớp 10 công lập- Ảnh 10.

Điều cha mẹ mong là nhìn thấy nụ cười của các con

NHẬT THỊNH

Anh Cường cho hay mấy cha con cùng ngồi với nhau, cân lên đặt xuống các nguyện vọng trước khi "chốt" thứ tự các nguyện vọng, làm sao để tỷ lệ được đậu trường công lập cao nhất có thể. Trưa nay, 7.6 thí sinh TP.HCM thi xong môn toán vào lớp 10. Với những em học sinh không thi vào lớp 10 chuyên/tích hợp thì đợt thi căng thẳng này đã kết thúc. Tuy nhiên, những nỗi lo của hơn 98.000 gia đình vẫn chưa khép lại. Tất cả vẫn chờ đợi đến ngày có điểm thi, ngày công bố điểm chuẩn... Đã làm cha mẹ, thì có bao giờ hết những nỗi lo...


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.