Dịp lễ này, lên kế hoạch dẫn người yêu về ra mắt gia đình

Phúc Kha
Phúc Kha
18/04/2023 16:00 GMT+7

Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay kéo dài tới 5 ngày, chính vì vậy, nhiều cặp đôi háo hức lên kế hoạch đi chơi, thư giãn. Cũng có không ít bạn trẻ chọn về quê để quây quần bên gia đình, vừa tranh thủ dẫn người yêu về ra mắt.

Vi vu khắp nơi cùng người yêu

Những ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5, một số người trẻ mong muốn sẽ dẫn người yêu đi du lịch khắp nơi. Họ cho rằng đây là thời điểm hợp lý để tận hưởng chuyến đi cùng nhau. Do đó, các cặp đôi đã lên kế hoạch, chọn thời gian và địa điểm hợp lý.

2 năm qua, Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, luôn lựa chọn đi chơi lễ 30.4. Tuy nhiên, chàng trai luôn chủ động đi muộn và về muộn hơn hoặc đi sớm về sớm. Điều này sẽ giúp Kiệt né đám đông, tận hưởng được dịch vụ tốt hơn.

Ngày nghỉ đầu tiên, Kiệt cùng người yêu sẽ dành thời gian “cày” những bộ phim đang hot trên mạng xã hội hoặc đi dạo quanh các địa điểm ở TP.HCM. Ngày thứ 2 của kỳ nghỉ, cặp đôi sẽ cùng nhau vi vu bằng xe máy tham quan các địa điểm du lịch sinh thái ở tỉnh Bến Tre. Tuấn Kiệt sẽ ở đó khoảng 2 ngày, ngày thứ 4 của kỳ nghỉ, đôi bạn trẻ sẽ quay trở lại thành phố sớm hơn để tránh kẹt xe, ùn tắc.

 Lễ 30.4 -1.5: Đi du lịch hay dẫn người yêu về quê bên gia đình? - Ảnh 1.

Các cặp đôi dành thời gian nghỉ lễ đi du lịch cùng nhau

Kim Ngọc Nghiên

“Mình dự định cùng người bạn gái sẽ có chuyến đi 3 ngày 2 đêm ở Tà Đùng (Đắk Nông). Đây là chuyến đầu tiên của mình trong năm 2023. Sau khoảng thời gian dài không đi xa và làm việc chăm chỉ, mình và người yêu muốn nghỉ ngơi, thư giãn và đi chơi một cách thật thong thả, thư thái. Tụi mình thích không khí ở đó nên Đắk Nông là địa danh đầu tiên mà chúng mình ưu tiên”, Nguyễn Trọng Phúc (24 tuổi), đang làm việc tại số 5, đường Công trường Mê Linh, Q.1, TP.HCM chia sẻ.

Trong những ngày nghỉ lễ, Lê Minh Duy (23 tuổi), cựu sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, sẽ dẫn nửa kia đi vi vu ở Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). Duy dự định sẽ di chuyển bằng xe máy từ TP.HCM xuống TP.Vũng Tàu, sau đó sẽ mua vé tàu cao tốc đi ra Côn Đảo. Hành trình của cặp đôi dự kiến 4 ngày 3 đêm.

Duy nói: “Đã 2 lần đến với Côn Đảo, tụi mình rất yêu thích sự yên tĩnh của nơi này. Hòn đảo có vẻ đẹp mê hoặc du khách khi sở hữu những bãi biển xanh. Thiên nhiên nơi đây vẫn chưa chịu sự tác động quá lớn của bàn tay con người nên khá hoang sơ. Ngoài ra đến với Côn Đảo, chúng mình có thể tìm hiểu thêm về lịch sử của dân tộc khi tham quan các di tích lịch sử ở nơi này”.

Dịp nghỉ lễ này, Trần Trung Hiếu (24 tuổi), ngụ tại 975, Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp, TP.HCM, cùng người yêu sẽ đi du lịch ở TP.Cần Thơ. Trung Hiếu chia sẻ: “Chúng mình dự định đến những khu du lịch sinh thái để vui chơi giải trí vừa có đồ ăn, đồ uống… Mình thích đến những khu vườn trái cây có không gian rộng, đẹp để người yêu có thể diện váy xúng xính chụp ảnh”.

Đưa người yêu về ra mắt gia đình

Đi chơi, du lịch luôn là lựa chọn hàng đầu của người trẻ trong các đợt nghỉ lễ dài ngày. Tuy nhiên, đi du lịch ngày lễ quá đông, dịch vụ cũng không tốt như ngày thường. Do đó, một số cặp đôi lựa chọn về nhà để thoải mái, vừa tiết kiệm chi phí lại tránh được sự đông đúc. Những ngày nghỉ dài là khoảng thời gian thích hợp nhất để được trở về quây quần bên gia đình và người thân.

Ngay từ thời điểm nhận được lịch nghỉ lễ 30.4 và 1.5, Nguyễn Như Quỳnh, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, đã quyết định lựa chọn dẫn người yêu về quê ở An Giang 3 ngày 2 đêm. Cô và bạn trai không chọn đi du lịch như trước kia vì sợ cảnh chen chúc đông người, các dịch vụ đều đắt đỏ và không đảm bảo chất lượng.

Ngày lễ nhiều người đi chơi nhưng đối với Quỳnh về quê vẫn là thích nhất. Đây là khoảng thời gian cặp đôi được nghỉ ngơi cũng như nhân dịp quây quần bên gia đình. Bên cạnh đó, về quê không gian sẽ khá yên tĩnh, không tấp nập, xô bồ như ở thành phố.

“Năm nay được nghỉ lễ 5 ngày, quê cũng xa TP.HCM nên mình muốn tận dụng thời gian này để về thăm gia đình và dẫn người yêu về ra mắt. Công việc thời gian này khá áp lực và căng thẳng, tụi mình muốn về bên người thân để cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn”, Như Quỳnh chia sẻ.

 Lễ 30.4 -1.5: Đi du lịch hay dẫn người yêu về quê bên gia đình? - Ảnh 3.

Một số người trẻ dự định dịp lễ này sẽ dẫn người yêu về ra mắt gia đình

Phúc Kha

Càng lớn, Nguyễn Minh Thư (24 tuổi), ngụ tại 31, đường số 2, Q. Gò Vấp, TP.HCM, càng muốn ở gần gia đình nhiều hơn, nhưng công việc cứ khiến Thư gần như không có thời gian để về. Cuối năm nay, Thư cũng lập gia đình nên tự thấy không còn nhiều thời gian ở nhà nữa. Vì vậy, Thư sẽ dành 5 ngày nghỉ lễ bên gia đình.

“Mình sẽ không mang deadline hay mang việc về nhà trong 5 ngày nghỉ lễ. Mình tin làm như thế sẽ giúp mình có một kỳ nghỉ trọn vẹn bên gia đình và bạn bè”, Minh Thư nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.