Đỗ Thị Ánh Nguyệt: 'Tôi hơi run nhưng sẽ cố gắng vượt qua cung thủ Iran'

Quang Tuyến
Quang Tuyến
(từ Paris, Pháp)
25/07/2024 18:21 GMT+7

Cô gái xinh đẹp Đỗ Thị Ánh Nguyệt trả lời Báo Thanh Niên sau khi kết thúc loạt bắn loại của mình bằng sự thừa nhận cô hơi run nên thành tích không được như ý.

Ngay sau khi kết thúc loạt bắn loại vào ngày 25.7, cung thủ xinh đẹp Đỗ Thị Ánh Nguyệt nói: "Ở hiệp đầu tôi nhập cuộc tốt. Khi đó tôi cảm thấy thoải mái nên ở loạt bắn thứ 3 tôi có đến 4 điểm 10. 

Khi di chuyển qua kiểm tra bia, tôi rất mừng vì hy vọng nếu giữ được đà này tôi sẽ có kết quả tốt khi phân hạng. Nhưng sau loạt bắn đó tự nhiên tôi lại có hơi run. Một phần vì cảm thấy thời cơ sắp đến mà mình lại chưa thật vững vàng để hướng tới. Phần khác tôi có một thoáng lo lắng nên đánh mất sự ổn định".

Đỗ Thị Ánh Nguyệt: 'Tôi hơi run nhưng sẽ cố gắng vượt qua cung thủ Iran'- Ảnh 1.

Ánh Nguyệt tự tin khi biết đối thủ không quá nặng ký ở vòng đấu trực tiếp môn bắn cung

Q.T

Cô gái xinh đẹp cũng cho biết thêm, sau loạt bắn thứ tư chỉ với 52 điểm và đặc biệt là loạt thứ 5 với 50 điểm, thấp nhất trong 12 lần bắn, cô cảm thấy hụt hẫng. Từ đó tâm lý dù không hề nặng nề nhưng cảm giác run đó vẫn chưa hết và đeo đuổi cô đến những loạt bắn trong hiệp 2. "Chính kết quả không tốt, đặc biệt ở loạt thứ 9 và 10 không có một điểm 10 nào nên dù rất cố gắng để vượt lên nhưng cuối cùng điểm số chỉ dừng ở mức 648 điểm, đứng thứ 37 thua khá xa những cung thủ Hàn Quốc về đầu đến gần 50 điểm", Ánh Nguyệt nói.

Đỗ Thị Ánh Nguyệt: 'Tôi hơi run nhưng sẽ cố gắng vượt qua cung thủ Iran'- Ảnh 2.

Một thoáng lo lắng đã ảnh hưởng đến tâm lý nên Ánh Nguyệt đã hơi run

Q.T

Ánh Nguyệt khẳng định lẽ ra cô có thể bắn tốt hơn để vươn lên khoảng 660 điểm thì cơ hội lọt vào tốp 20 để thuận lợi hơn khi xếp hạng phân cặp. Nhưng dù vậy sau khi có kết quả gặp cung thủ người Iran Fallah, cô tỏ ra phấn chấn. "Đối thủ chỉ bắn hơn tôi có 4 điểm nên đây là trận đấu có thể tập trung chơi tốt. Bởi điểm số không quá chênh lệch sẽ giúp tôi tự tin hơn nhiều. Tôi sẽ rút ra bài học không được run như vòng phân hạng để có thể giải quyết tốt trước đối thủ. Từ nay đến ngày thi đấu đối kháng lúc 19 giờ 42 phút ngày 31.7 (tức 0 giờ 42 phút theo giờ Việt Nam ngày 1.8), trước khi gặp cung thủ này, tôi sẽ giữ gìn sức khỏe, tập trung tối đa cho trận chiến này. Nếu thắng sẽ có cơ hội vào vòng 1/16".

Đỗ Thị Ánh Nguyệt: 'Tôi hơi run nhưng sẽ cố gắng vượt qua cung thủ Iran'- Ảnh 3.

Ánh Nguyệt thi đấu

Q.T

Ngoài nội dung cung 1 dây nữ, Ánh Nguyệt còn chờ kết quả của Lê Quốc Phong thi đấu tối nay để xác định cung 1 dây đôi nam nữ thi đấu với đối thủ nào vào những ngày sắp tới.

Cũng ở nội dung cung 1 dây hôm nay, kỷ lục thế giới và Olympic cũng đã được 2 cung thủ người Hàn Quốc lập. Đó là Lim Si-hyeon với 694 điểm và Nam Su-hyan với 688 điểm. Kỷ lục thế giới cũ thuộc về Kang Chae-young lập năm 2019 là 692 điểm và kỷ lục Olympoic thuộc về An San lập ở Tokyo năm 2011 với 680 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.