Đỗ Thị Hà: Ở cương vị hoa hậu, tôi không thể ngồi yên ở nhà trốn dịch

05/09/2021 23:40 GMT+7

Dù lo lắng trước sự nguy hiểm của dịch bệnh nhưng khi chứng kiến các hoàn cảnh khó khăn , Hoa hậu Đỗ Thị Hà càng tích cực hơn trong các hoạt động thiện nguyện.

Những ngày qua, bên cạnh việc học tập và rèn luyện để trang bị các kỹ năng cần thiết cho cuộc thi Miss World sắp tới, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà còn dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động từ thiện nhằm hỗ trợ các hộ dân trong khu phong tỏa và lực lượng chống dịch

Ảnh: FBNV

Việc góp mặt trong các chương trình khiến ba mẹ của người đẹp gốc Thanh Hóa lo lắng. Tuy nhiên, cô đã trấn an gia đình. Chia sẻ với Thanh Niên, Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết: "Bố mẹ cũng rất lo khi Hà đi thiện nguyện vì nguy cơ bị nhiễm là rất cao. Nhưng Hà động viên bố mẹ yên tâm vì bây giờ đang rất nhiều người cần giúp đỡ, với cương vị của Hà thì không thể ngồi yên được, Hà cũng hứa là sẽ bảo hộ cẩn thận để giữ gìn sức khỏe cho bố mẹ an tâm"

Ảnh: FBNV

Việc trực tiếp thực hiện các công việc trong bếp ăn cũng như đi từng hộ dân trao các phần quà miễn phí, cô cảm thấy còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn và bản thân là một người may mắn. Chính vì thế, ở cương vị một đương kim Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Thị Hà không cho phép bản thân ngồi yên mà phải tích cực trong các hoạt động thiện nguyện

Ảnh: FBNV

Sau một hành trình từ thiện, cô cảm thấy cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn vì được san sẻ yêu thương. "Ban đầu, Hà cũng có chút lo vì đây là những nơi có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh, nhưng khi đi trực tiếp Hà nhìn thấy được sự khó khăn của mọi người khiến cho mình không thể ngồi yên. Sau mỗi ngày làm việc, mình thấy một ngày của mình vui hơn, không còn tẻ nhạt như những ngày chỉ ở nhà. Đối với mình, chúng ta càng mang hạnh phúc đến nhiều người thì mình càng hạnh phúc"

Ảnh: FBNV

Người đẹp gốc Thanh Hóa ăn mặc giản dị và giữ đúng các nguyên tắc phòng dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người

Ảnh: FBNV

Ngoài tham gia phát cơm miễn phí, người đẹp sinh năm 2001 còn tham gia phiên chợ 0 đồng để giúp người dân mua các nhu yếu phẩm cần thiết. Song song đó, cô còn kêu gọi mọi người đóng góp vào quỹ từ thiện Cùng Tiền Phong - Tiếp sức tuyến đầu

Ảnh: FBNV

Dù bản thân luôn giữ tinh thần lạc quan nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy buồn tủi khi sống xa nhà. Hoa hậu Việt Nam 2020 thừa nhận: "Cũng có khi hôm nào mệt quá thì Hà thấy nhớ nhà và tủi thân. Nhưng Hà theo dõi trên tivi lại thấy mình còn hạnh phúc hơn nhiều người, đặc biệt là các y bác sĩ phải tạm gác cuộc sống cá nhân, xa gia đình xông pha vào tâm dịch nguy hiểm"

Ảnh: FBNV

Ngoài ra, cô còn học được nhiều bài học quý báu từ những công việc thiện nguyện này. Đỗ Thị Hà tâm sự: "Trước khi làm những hoạt động thiện nguyện mình hay có những thói quen mua những thứ có thể không cần thiết… Nhưng sau khi được tiếp xúc với những hoàn cảnh khó khăn, mình nhận ra mình đã quá may mắn hơn nhiều người. Mình cũng nhận ra rằng giữa không khí u ám bao trùm bởi Covid-19 thì tình người vẫn rất mãnh liệt, khoảng cách khiến chúng ta xa nhau, nhưng chân tình khiến chúng ta gần nhau hơn..."

Ảnh: FBNV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.