Đoàn trong trái tim gen Z: Những năm tháng thanh xuân rực rỡ

Đoàn trong trái tim gen Z là những ngày tháng thanh xuân rực rỡ được tham gia các hoạt động sôi nổi, trải nghiệm và để lại nhiều kỷ niệm đẹp. Để trưởng thành và nhiều kinh nghiệm sống như hiện tại, gen Z cũng phải trải qua giai đoạn bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm nhưng Đoàn đã rèn luyện cho họ vững chãi hơn.

Trưởng thành hơn nhờ màu "áo xanh"

Từng là một cô gái nhút nhát, rụt rè, thế nhưng nhờ tham gia công tác Đoàn mà mình đã vượt qua khỏi giới hạn của bản thân để trưởng thành hơn mỗi ngày. Sinh hoạt Đoàn luôn để lại những kỷ niệm khó quên nhất. Mình nhớ mãi lần tham gia hoạt động "Về nguồn" của khoa đã giúp mình trau dồi thêm kỹ năng nói trước đám đông, tổ chức và xử lý tình huống... cùng với đó là những mối quan hệ mới.

Đoàn trong trái tim gen Z: Những năm tháng thanh xuân rực rỡ - Ảnh 1.

Trần Anh Tú

NVCC

Khi khoác trên mình màu áo xanh của Đoàn, mình nhận thức rõ thanh xuân của mình là phải cống hiến. Màu áo xanh đại diện cho niềm tin, tình yêu và hy vọng mãnh liệt của tuổi trẻ, vì thế mình cảm thấy rất tự hào. Tham gia công tác Đoàn, mình có nhiều sự trưởng thành và kinh nghiệm quý báu.

Trần Anh Tú Sinh viên năm nhất Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Mình yêu Đoàn…

Khi còn là đội viên tham gia những hoạt động dưới sự hướng dẫn của anh chị là đoàn viên mình đã rất ấn tượng. Nên khi vừa lên THPT, mình tích cực tham gia công tác để được kết nạp Đoàn. Những trải nghiệm khi mới vào Đoàn đã giúp mình từ một học sinh có phần hơi kiêu ngạo và tự cao trở nên khiêm tốn, biết "lấy cái tôi riêng của mình hòa vào cái ta chung của mọi người". Cũng nhờ đó mà mình dám "bước ra khỏi vòng an toàn", dấn thân thử sức với nhiều vai trò, thử thách mới.

Đoàn trong trái tim gen Z: Những năm tháng thanh xuân rực rỡ - Ảnh 2.

Trương Văn Hoài Khanh

NVCC

Mình còn nhớ lần đầu tiên tham gia Chiến dịch "Hoa phượng đỏ" giúp đỡ những người vô gia cư, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn..., mình học được sự cho đi và tình yêu thương. Rồi mình còn nhớ lần đầu dũng cảm tham gia một cuộc thi lịch sử để lan tỏa tinh thần yêu nước… Mình đã cùng Đoàn lớn lên. Mình yêu Đoàn, gắn với Đoàn.

Trương Văn Hoài Khanh, Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM

Những kỷ niệm đẹp

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong công tác Đoàn tại trường đại học là tham gia chiến dịch "Xuân tình nguyện". Chúng mình đã tự tay chuẩn bị các món quà nho nhỏ để gửi tặng những hoàn cảnh khó khăn, vô gia cư vào đêm muộn. Khi phát hết quà, mà nhìn xung quanh vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh vô cùng khó khăn nên chúng mình đã lấy tiền túi để vào cửa hàng tiện lợi mua thêm đồ ăn. Những món đồ chúng mình mua vội không mang nhiều giá trị vật chất nhưng cũng đủ để giúp họ qua được cơn đói trong đêm. Tuy chỉ là hành động nhỏ nhưng tụi mình cảm thấy rất vui vì giúp được những người khó khăn hơn mình.

Đoàn trong trái tim gen Z: Những năm tháng thanh xuân rực rỡ - Ảnh 3.

Nguyễn Tấn Tài

NVCC

Thời gian đầu khi tham gia các hoạt động của Đoàn, chúng mình gặp khó khăn trong quá trình xây dựng kế hoạch, dự liệu những tình huống xấu sẽ xảy ra… Thế nhưng, nhờ sự giúp đỡ của các anh chị đi trước mà mình có thể hoàn thành các hoạt động một cách chỉn chu, ít lỗi nhất. Ngoài ra, tham gia công tác Đoàn, mình cải thiện được kỹ năng giao tiếp, quen biết được những con người nhiệt huyết, giỏi giang.

Nguyễn Tấn Tài, Sinh viên năm nhất Trường ĐH Luật TP.HCM

Hạnh phúc tuổi thanh xuân

Đoàn đã giúp tuổi trẻ của mình trở nên rực lửa, nhiệt huyết và ý nghĩa hơn. Đoàn là nơi mình nhận được những món quà vô giá, những khoảnh khắc, trải nghiệm mà sau này ngồi ngẫm lại mình sẽ mỉm cười vì đã không bỏ lỡ thời thanh xuân trong tẻ nhạt. 

Đoàn trong trái tim gen Z: Những năm tháng thanh xuân rực rỡ - Ảnh 4.

Lê Thị Từ Vy

NVCC

Đoàn là người bạn đặc biệt trên nẻo đường chạm tới ước mơ. Hành trình dẫn mình đến tình yêu Đoàn bắt đầu từ những điều rất nhỏ, như cách hằng tuần cùng bạn bè, anh chị tham gia các hoạt động tình nguyện, như những giây phút mình hạ quyết tâm cống hiến sức trẻ trong những buổi sinh hoạt Đoàn. Là một đoàn viên, mình luôn nuôi trong mình tinh thần xung kích, khát khao khẳng định bản thân.

Lê Thị Từ Vy, Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM

Tham gia hoạt động Đoàn để được gì ?

Thanh xuân của mình rất nhiều kỷ niệm đẹp nhưng có lẽ đáng nhớ nhất là lần mình được tham gia Hội trại Du khảo của H.Hóc Môn (TP.HCM). Một hành trình về các tỉnh và phương tiện di chuyển chính là xe đạp. Lúc ấy mình chỉ là cô bé lớp 9 nhỏ nhắn, là em út trong đoàn xe của xã nên được các anh chị quan tâm lắm. Chuyến đi chỉ kéo dài 3 ngày 2 đêm nhưng thật sự là nơi mình được mở mang tầm mắt về quy mô, cách thức tổ chức và hiểu hơn về công tác Đoàn, càng yêu Đoàn hơn, khi đây là nơi gắn kết các thành viên với nhau. Sau hành trình du khảo, mình còn có thêm nhiều mối quan hệ từ bạn bè.

Đoàn trong trái tim gen Z: Những năm tháng thanh xuân rực rỡ - Ảnh 5.

Hoàng Hạ Vy

NVCC

Từ khi trở thành sinh viên của Học viện Cán bộ - một môi trường có đặc tính chính trị, mình đã ý thức được là một cán bộ Đoàn phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đoàn chính là "cái nôi" để người trẻ như mình trưởng thành. Mình rèn luyện được tác phong làm việc năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Nếu ai đó hỏi rằng tham gia hoạt động Đoàn để được gì, mình sẽ mạnh dạn trả lời rằng: Hãy dấn thân vào hoạt động Đoàn, rồi bạn sẽ tự nhận ra bản thân mình ngày càng chín chắn hơn trong suy nghĩ và kỹ năng sống cũng nâng tầm theo thời gian.

Hoàng Hạ Vy, Sinh viên năm nhất Học viện Cán bộ TP.HCM

Cống hiến hết mình vì Đoàn

Đoàn đã hoàn thiện thanh xuân của mình và tô điểm thêm nhiều màu sắc. Mình nhận ra Đoàn là ngôi nhà để trở về, nơi để cống hiến, gặp gỡ và học hỏi những giá trị tốt đẹp. Lần đầu tiên tham gia hoạt động Đoàn đã giúp mình học được cách kiểm soát bản thân, dẫn dắt nhóm hoạt động và trình bày vấn đề một cách lưu loát. 

Đoàn trong trái tim gen Z: Những năm tháng thanh xuân rực rỡ - Ảnh 6.

Nguyễn Minh Vân

NVCC

Đoàn giống như người thầy, người bạn đã dạy mình rất nhiều và luôn đồng hành với mình trên đoạn đường trưởng thành. Bản thân mình cần phải ra sức cống hiến, nỗ lực rèn luyện và tu dưỡng để xứng đáng là một đoàn viên. Còn gì hạnh phúc hơn khi những hành động của mình có sức mạnh an ủi, xoa dịu tâm hồn ai đó và hun đúc trong họ niềm tin yêu cuộc sống.

Nguyễn Minh Vân, Trường THPT Marie Curie TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.