Đoàn trong trái tim tôi: Chàng trai có trái tim dũng cảm

Thúy Hằng
Thúy Hằng
23/03/2022 06:00 GMT+7

Từ lâu Lê Trường Hải đã là một đoàn viên năng nổ trong các hoạt động Đoàn , thanh niên, và những hoạt động ấy đã hun đúc cho anh một trái tim dũng cảm.

Anh Lê Trường Hải (29 tuổi), đoàn viên, Tổ phó Tổ bảo vệ dân phố, khu phố 10, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM, có thành tích đáng nể: tham gia hơn 100 vụ bắt tội phạm cùng các anh em khác.

Anh Hải (bìa trái) nhận bằng khen Thanh niên sống đẹp, sống có ích

NVCC

Noi gương cha và anh trai

Anh Hải cho hay nhà có 2 anh em, hồi nhỏ anh trai làm gì Hải cũng lon ton theo sau. Sau này khi anh trai hoạt động Đoàn ở khu phố rồi ở phường, Hải cũng theo anh tham gia nhiều chương trình, từ tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi, dọn dẹp vệ sinh môi trường, xóa gỡ tờ rơi quảng cáo, vớt rác thải dưới kênh… Anh còn nhớ năm 2008 mình vinh dự nhận được bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM vì dấu ấn xuất sắc trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm đó.

Gia đình Hải khó khăn, cả hai anh em sớm phải lăn lộn ngoài đường, vừa đi học vừa làm nhiều nghề để kiếm sống. Hải học sửa khóa, rửa xe, vệ sinh máy lạnh… và từ lớp 8 đã kiếm được tiền phụ mẹ lo sinh hoạt trong nhà. Những khó khăn trong cuộc sống không làm anh nhụt chí. Đồng thời những câu chuyện về thời thanh xuân của cha anh, một thanh niên xung phong, cũng tiếp thêm sức mạnh cho anh.

Anh Lê Trường Hải

Thúy Hằng

Sau khi tốt nghiệp lớp 12, anh Hải làm công tác giám thị trong Trường THCS Lý Thường Kiệt, P.Bình Trị Đông hơn 6 năm. Ban ngày anh làm việc ở trường, tối về thay đồ dân phòng đi trực chốt ở khu phố 1, P.Bình Trị Đông. Từ năm 2016, anh chuyển tới trực cùng tổ bảo vệ dân phố ở khu phố 10. “Đoàn giúp tôi trưởng thành hơn, và hiểu rằng mình phải góp sức vì cộng đồng nhiều hơn”, Hải nói.

Dấu ấn cho những hoạt động quên mình vì cộng đồng của chàng đoàn viên là năm 2021, khi TP.HCM đối mặt với dịch bệnh Covid-19 khốc liệt. Để đảm bảo công tác chống dịch và sự an toàn cho cha mẹ, Hải suốt 7 tháng không về nhà. Anh bỏ tiền túi gần 4 triệu đồng mua đồ phun xịt khuẩn đi phun miễn phí cho nhiều khu nhà. Thời điểm giãn cách xã hội, chứng kiến cảnh nhiều người ở trọ hết lương thực thực phẩm, vừa nhận tiền lương, trợ cấp bảo vệ dân phố được 2,3 triệu đồng, Hải bỏ thêm cho tròn 3 triệu đồng đi mua gạo phân phát cho bà con. Tết Trung thu, anh cũng dành tiền mua 140 phần bánh kẹo, lồng đèn, cùng với nhiều đoàn viên, thanh niên trong khu phố tới tặng các em nhỏ trong các xóm trọ khó khăn.

Anh Hải từng được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Q.Bình Tân trao bằng khen “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”. Anh xúc động kể: “Có một kỷ niệm tôi nhớ mãi. Một phụ nữ đẻ rơi con ở nhà trong mùa dịch, tôi và cán bộ y tế phường tới nơi, thấy ngôi nhà trống hoác, người mẹ mới sinh, 2 con lớn của chị ngơ ngác, tôi vội chạy ra cửa hàng mua nào tã, sữa, quần áo tặng cho mấy mẹ con mà mắt cay sè…”.

Anh Hải mua đồ tặng mẹ con em bé sinh ở nhà trong mùa dịch

NVCC

Chân trần, tay không bắt cướp

Hơn 2 năm nay, anh Hải là Tổ phó Tổ bảo vệ dân phố. Tinh thần mưu trí, dũng cảm của chàng đoàn viên khi tham gia các vụ bắt tội phạm đã được UBND Q.Bình Tân, UBND P.Bình Trị Đông ghi nhận.

Anh Hải (thứ 3 từ trái qua) bắt tên trộm hôm 23.1.2022

chụp từ camera nhà dân

Trò chuyện với chúng tôi, anh Hải kể lại một vụ bắt tội phạm mới đây. Đó là ngày 23.1.2022, khi anh đang đứng rửa xe máy ở 305/9 Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông, bỗng thấy tiếng tri hô “cướp cướp”. Một tên trộm đang “đá” chiếc xe đạp thể thao thì bị người dân phát hiện truy đuổi. Hải chân trần chạy đuổi theo. Chạy khoảng 1 km, tới hẻm 100 đường liên khu 1-6, Hải đuổi kịp và quật ngã tên trộm. Nhiều người dân xúm lại cùng anh khống chế và giao tên trộm cho Công an P.Bình Hưng Hòa. “Khi công an kiểm tra người tên này thì phát hiện nhiều thanh sắt được mài giũa, gọi là “đoản”, chuyên để phá khóa xe máy”, Hải kể.

Đoàn đã hun đúc cho tôi tình yêu Tổ quốc, trong đó có việc ngày đêm gìn giữ an ninh, đảm bảo yên bình cho cuộc sống người dân. Tình yêu ấy giúp tôi can đảm hơn, vượt qua mọi khó khăn

LÊ TRƯỜNG HẢI, đoàn viên, Tổ phó Tổ bảo vệ dân phố, khu phố 10, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM

Một vụ khác xảy ra hôm 24.11.2021. Khoảng 2 giờ sáng, mấy anh em đi tuần đến đường liên khu 10-11, P.Bình Trị Đông thì phát hiện 2 đối tượng khả nghi. Một đối tượng chạy xe máy, dùng chân đẩy một xe khác do đồng bọn điều khiển. Thấy bị phát hiện, đối tượng chạy xe tăng ga bỏ trốn. Nhóm anh Hải đuổi theo, tới trước nhà số 175 Phan Anh, anh nhảy xuống xe khống chế, ghì đối tượng xuống đường.

Ngoài ra, anh Hải còn tham gia rất nhiều vụ triệt phá, vây bắt các đối tượng phạm tội. Qua đó, anh được UBND Q.Bình Tân khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2021. Và năm ngoái anh vinh dự được kết nạp Đảng.

Nói về anh Hải, anh Tằng Mành Chướng, Bí thư Đoàn P.Bình Trị Đông, ngợi khen: “Anh Hải là một người năng nổ, một tổ phó bảo vệ dân phố can đảm, mưu trí”.

Anh Hải chia sẻ: “Nhiều người hỏi tôi có sợ khi bắt cướp không, tôi nói nếu sợ thì đã không làm. Đoàn đã hun đúc cho tôi tình yêu Tổ quốc, trong đó có việc ngày đêm gìn giữ an ninh, đảm bảo yên bình cho cuộc sống người dân. Tình yêu ấy giúp tôi can đảm hơn, vượt qua mọi khó khăn”.

Mải mê với công tác bảo vệ dân phố, đến nay chàng trai 29 tuổi này vẫn chưa quen cô gái nào để lo cho hạnh phúc riêng tư của mình…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.